Chào các chị


Hiện tại tâm trạng em rất đau khổ, em không còn muốn sống nữa, các chị hãy giúp em với. Hai vợ chồng em lấy nhau được 6 năm , tụi em có 1 cháu trai 3,5 tuổi rất dễ thương, hai vợ chồng em sau 6 năm chung sống cũng tạo dụng được một sự nghiệp tương đối tốt. Tuy nhiên, chồng em suốt ngày ăn nhậu đến 1-2h sáng, em rất đau khổ vì chuyện này, ngay khi em mang bầu bé vì em đến chỗ anh ấy nhậu gọi anh ấy về mà anh ấy đánh em giữa đường. Sau khi em sanh bé xong thì trong 1 lần gọi điện cho anh ấy phát hiện anh ấy đang mát xa và ngủ với gái mát xa. Lúc ấy em cũng rất đau khổ. Nhưng vì con của em mới 1 tháng tuổi nên em đành cố quên mà sống. Rồi những ngày tháng đau khổ cứ tiếp diễn tuy nhiên em vẫn chịu đựng được cho đến một ngày đầu năm 2008 em phát hiện tin nhắn điện thoại trong máy của anh ấy nhắn cho 1 cô đồng nghiệp là anh ta rất nhớ cô ấy... Lúc đó em mới xâu chuỗi các sự kiện lại thì em biết cô này đã nhiều lần nhắn tin qua lại với chồng em. Lúc đó em như rơi xuống địa ngục em đã hành động nông nổi là đến co quan anh ấy định gọi cô ấy ra nói chuyện nhưng không biết lúc đó thế nào mà trông thấy cô ta em đã xông vào tát cho cô ấy 2 cái. Thế là khoảng đầu năm đến giờ chồng em cành nhậu nhẹt kinh khủng, sau này em bắt gặp trong điện thoại vẫn thường xuyên gọi cho cô ta em rất đau khổ nhiều lần đã đến tòa nộp đơn rồi lại thôi. Cứ như vậy 2 vợ chồng em sống với nhau 1 năm nay thường xuyên cãi vã. Tuy nhiên , theo em biết thì cô này rất khôn chỉ muốn lả lơi với chồng em để làm ăn còn thực sự cô ta đã có người yêu. Và cô ấy cũng không dám dính đến chồng em nữa.Anh ấy đã nhiều lần đánh em , có lần đánh em chảy máu mặt chỉ vì em ko cho anh ấy đi chơi.Còn đối với con trai thì đã nhiều lần anh ấy tát thẳng vô mặt thằng bé in hằn 5 đầu ngón tay mặc dù lúc đó con em mới chỉ 2 tuổi.Nhưng em vẫn chịu đựng. Nhưng hôm nay, chồng em lại đi chơi em gọi an ấy về nhưng anh ấy ko về , em nói anh đi chơi sao không nói em một tiến cho em biết, anh ấy nói cô là cái **** gì mà tôi phải nói, cô đâu phải mẹ tôi đâu, thế là em cũng giận quá em đã nặng lời với anh ấy. Thế là anh ấy nói với em là ( lúc này anh ấy đang say xỉn) bây giờ trong tim tôi không có cô, tôi sống với cô là vì con, tôi đã ngoại tình trong tư tưởng, tôi không muốn lừa dối cô nữa. Em hỏi vậy người đó là ai, anh ta nói người đó sinh năm 83 , là sinh viên năm 3 du học ở Úc, Anh ta quen qua mạng....Em đau khổ quá các chị ơi. Em nghĩ sao em lại gặp người như vậy mặc dù tụi em yêu nhau 6 năm từ ngày 2 đứa còn học đại học, có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Em cũng có 1 chút địa vị trong xã hội, cũng kiếm ra tiền, có ngoại hình ,gia đình em người ngoài nhìn vào tưởng rất hạnh phúc nhưng sao anh ấy lại vậy. Em biết làm gì đây các chị ơi. Em ko muốn sống nữa, em đã chịu đựng hết mọi thứ sao anh ấy lại cư xử với em như vậy. Hãy giúp em, em chỉ muốn chết thôi.