Chồng em rất tốt, rất biết lo kiếm tiền, dỗ ngọt vợ khi vợ buồn vợ khóc, nhưng vô tâm và ham chơi quá. 2 vợ chồng cãi nhau vì tính vô tâm của chồng. Bạn bè gọi 1 cái là đi ngay, bạn bè ở xa vào thăm là chồng bỏ vợ đi qua hotel ngủ luôn với bạn cho bạn không buồn trong 1 tuần, không cần biết vợ ăn gì uống gì. Vợ viết 1 lá thư tâm sự hết nỗi lòng, chồng có đọc nhưng lúc vợ đi làm về nhà thì lá thư vò nát vứt dưới sàn nhà. Đau quá. Chồng nói là chồng cảm thấy mệt mỏi lắm, chồng bảo tính vợ hay suy diễn, chồng nói đừng tưởng chồng ở ngoài đường mà không biết vợ ở nhà thế nào, chồng bảo bế tắc quá chồng có thể không ở đây nữa (nhà chồng ngoài bắc, 2 chúng em chưa cưới nhau nhưng sống chung, anh ấy vào đây lập nghiệp và sống chung để dc chăm sóc em sau 6 năm yêu xa).
Vợ thì tình cảm, sống hướng nội, chồng thì thích hướng ngoại, nhiều lúc khuyên bảo chồng bớt đi để dành thời gian chăm sóc vợ thì chồng bảo :"ở nhà với vợ sao giàu được, sao kiếm tiền dc, con trai phải ra ngoài mới có thể khá dc". Chồng chỉ có vô tâm thế thôi, nhưng rất chung thuỷ và lo lắng chăm lo cho cuộc sống. Đêm qua 2 vợ chồng buồn lẫn nhau, không ai nói chuyện với ai cả, chồng bỏ đi nhậu, 3h sáng vợ sốt cao, tỉnh giấc thấy chồng vẫn chưa về, vợ nhắn tin hỏi sao chưa về, chồng nhắn lại :"tối nay anh không về, anh đi uống rượu với bạn anh,anh có mua cho em cái móc điện thoại rồi, anh đang buồn". Vợ bảo "về đi, em đang sốt, đừng bỏ mạc em, em chờ anh" thì chồng nhắn lại là : "anh không về đâu, em ngủ đi, nhớ uống thuốc vào, em đừng lo cho anh! anh buồn lắm!". Nhắn qua nhắn lại chồng vẫn không về, vợ tủi khóc thật nhiều. Sáng dậy gọi điện thoại cho chồng gần cả 20 cuộc, chồng không bắt máy, nhắn tin cho chồng 5,6 tin nhắn với nội dung là: "có chuyện gì thì về nhà mình tâm sự cho hiểu nhau, đừng lạnh lùng với em thế, em đau lắm anh àh", chồng vẫn không nhắn lại :Sad: Vợ buồn vợ khóc sưng cả mắt. Rồi 2h trưa vẫn không thấy chồng đâu, vợ lại gọi điện, lần này chồng bắt máy, vợ bảo về đi, chồng nói " tí nữa anh về, em hết sốt chưa, mua thuốc hạ sốt nhé, ăn gì không, ăn cháo hay ăn phở anh mua cho em". Vợ vừa vui vừa tủi, đến giờ này chồng mới quan tâm đến vợ, nếu khuya đêm qua vợ sốt miên man lỡ có bị gì thì chồng có hối hận không? :Sad:
Vợ biết chồng đang stress chuyện công việc, chồng bị thất bại cả 2 công việc, hiện giờ lại thất nghiệp, chồng đang buồn, nhưng có chuyện gì cũng nên chia sẽ chứ. Chồng chỉ nhắn với vợ 1 tin thật đau: " anh nghĩ em hiểu anh nhưng mà không phải vậy. con người anh thế nào anh biết, em nghĩ anh xấu thế nào anh không cấm cản được, anh làm gì anh cũng biết suy nghĩ chứ không như em nghĩ đâu"
Mình buồn lắm, mình biết ng ta rất thương yêu mình nhiều lắm nhưng cái tính vô tâm của người ta sao mình không chịu được :Crying::Crying::Crying: