Em lấy chồng 2 năm. Em chồng em lấy chồng 3 năm rồi. Trong 3 năm qua chắc được 6 tháng ở nhà chồng còn lại ở nhà e. Chuyện chị dâu em chồng rất bình thường từ ngày em về làm dâu em chồng chưa phải giặt bộ quần áo nào. 9 tháng em chồng bầu bí e đưa đi khám mua sữa rồi cho tiền Ngày đi đẻ e cũng là người đưa đi lúc ấy là 10h đêm. Vào viện 23h30 mổ. Đêm e trông truyền nước cả đêm, mua bỉm về rửa ráy thay cho. Ở viện con nhỏ đêm em ở viện e chồng chỉ việc ngủ đêm em dậy pha sữa thay bỉm cho con nó. Vậy mà lúc bố em ốm bệnh năng 3 tháng 10 ngày bố em mất em chồng không một lời hỏi thăm không một nén hương cho bố em. Đẻ xong về nhà chồng 2 tháng rồi sang nhà em không đc 1 câu rằng em đến đây ở có gì nhờ mẹ nhờ anh chị. Em thì em giận chuyện không hỏi thăm bố em câu nào nên lần này đến em kệ không chăm cho như trước nữa. Mấy tháng nay chồng em hằn học em về chuyện này. Em thì mong gd êm ấm nhưng không làm sao hết giận mà tử tế như trước được. Các mẹ cho em lời khuyên với


Gởi từ ứng dụng Webtretho của cuocdoibuon2102