Cuộc đời đúng là không ngờ các mẹ ạ, hiện giờ mình đang rối trí quá nhờ các mẹ thông thái chỉ dùm mình con đường nào hợp lý nhất.
Số là thằng em mình có bồ, mình biết khi vô tình đọc đươc tin nhắn của nó, buồn hơn khi biết nó với em gái kia đã quen chắc cũng lâu rồi (không biêt từ bao giờ mặc dù nó cưới vợ được gần 3 năm thôi, đã có con 2 tuổi ), chúng nó đã đi khách sạn rồi. Kể thêm để mọi người hiểu:
- Thằng em mình ăn học đàng hoàng, nhưng tâm hồn có vẻ lãng mạng lãng tử lắm, đi làm lương cao, mới hơn 30t thôi
- Em dâu mình cũng học đại học ra, đi làm cũng lương cao, chỉ có điều việc hơi nhiều nên đi sớm về trễ thường xuyên
- thằng em mình nó bị dính vụ bồ bịch này mình thật là có chết cũng k ngờ tới, vì nó rất đàng hoàng ít ăn nhậu, lúc học đại học thì suốt ngày học, đi làm về thì ngồi máy tính tiếp hoặc nấu ăn cho vợ con, nó rất ghét đàn ông ăn nhậu bù khú bê tha bỏ rơi gia đình vì ba mình trước đây cũng bỏ mẹ mình, hic, ai mà ngờ
- Em bồ của thằng em: sinh năm 9X, theo tin nhắn mình đọc được thì em k đi làm ban ngày, k biết làm cái việc gì mà đi làm lúc 8h tối mà thường xuyên uống rượu. Hôm qua em này nhắn tin bị bệnh phụ nữ gì đó, nhõng nhẽo thằng em còn thằng ngu này lập tức hỏi tài khoản của em để chuyển khoản tiền cho, em bồ õng ẹo rồi cũng đưa ngay. Hic
Bây giờ mình cần làm cái gì đây mọi người ơi, em dâu mình cứng lắm, em biết chắc sẽ ly dị ngay, mình thương cháu mình quá, mới tí tuổi đầu.
Nói chuyện phải trái với thằng em: nó sẽ hùng hổ ngay và rút vào hoạt động bí mật thì sao
Mẹ mình cũng biết rồi (mình noi) nhưng mẹ cũng không nói được thằng em đâu, vì nó cũng độc lập và tự cao lắm, k nghe lời mẹ. Mẹ giao mình giải quyết chứ mẹ buồn quá không thiết ăn uống luôn vì nghĩ tới cảnh gia đình tan nát. Còn mình cũng chỉ là bà chị già nách 2 con lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu xử lý
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E dâu của chị ko đáng bị giấu...