Chồng mình năm nay 30 tuổi,còn chị dâu 27,chồng mình rất thân thiết với chị dâu,nhưng mình thấy hơi quá đà,nhắc chồng thì chồng mắng mình là có suy nghĩ loạn luân,nhưng thực sự thì mình chả thấy nhà nào mà chị dâu ,em chồng than nhau đến thế,chị dâu và anh trai sống ở Nam,cứ khi nào ra là chồng mình vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy chị dâu,để vợ ở nhà để lai chị dâu đi khắp nơi,mặc vợ ngồi 1 mình mà sang ngồi cạnh chị dâu,chị dâu thì hay thích bắt nạt mình,vậy mà chồng cũng vào hùa rồi nói mình ích kỉ,cả 2 chị em đều có con nhỏ,nhưng chị dâu toàn sai mình,còn chị không làm gì,chồng mình cón chửi mình là ngu,lười khi mình tị với chị dâu.Tối qua,chồng mình bế con mình ngồi trên giường,anh chồng bế chồng ngồi dưới đất với cháu,mình ngại nên ngồi dưới đất,thế mà chị dâu vào nhảy tót lên giường rồi nằm ườn ra giường bên cạnh chồng mình,mình thấy hơi vô duyên nên đêm có nhắc chồng mình thì chồng mình chửi mình ngu lại có tư tưởng loạn luân,bảo mấy anh,chị em ngày xưa còn toàn ngủ chung thì sao.Mình còn nhớ hồi lấy mình,2 vợ chồng đi khắp các cửa hiệu nhẫn cưới mới chọn được 1 cặp ưng ý vậy mà chồng mình phải về chở chị dâu đến hỏi ý kiến xem có lấy cặp nhẫn đấy k,lúc ấy mình rất ức chế,đến nhẫn cưới của mình cũng chị dâu quyết định.Chồng mình còn để vợ ở nhà đưa chị dâu đi ăn quà vặt khắp nơi,trong khi vợ nhờ đưa đi đâu cũng khó.Lúc anh trai chồng có bồ,chị dâu cũng gọi cho chồng mình khóc lóc,tìm sự đồng cảm/.Liệu mình có ích kỉ khi ghen với chị dâu k,sao mình cứ thấy chả ổn tẹo nào cả