Em trai tôi gần 30 tuổi nhưng không hề nghĩ đến việc yêu ai hay lập gia đình. Bố mẹ thì nghĩ nó mải công việc, bạn bè nghĩ nó ham chơi, chỉ có tôi hiểu, nó bị đồng tính.


Tôi biết chuyện này từ vài năm trước nhưng không hề nói với ai, kể cả với nó. Chỉ có duy nhất 1 lần tôi nói bóng gió rằng mỗi nguời có quyền lựa chọn cách sống của mình nhưng không được quên trách nhiệm với gia đình, đến 1 lúc nào đó e cũng cần làm tròn trách nhiệm của mình. Nó im lặng không nói gì.


Rồi thời gian gần đây bố mẹ tôi bắt đầu hối thúc nó tìm hiểu vài đối tượng ông bà nhắm tới. Nó vùng vằng nói con chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Ông bà lo lắng nên yêu cầu tôi nói chuyện v nó.


Lần đầu tiên tôi trao đổi v em trai mình 1 cách thẳng thắn về chuyện đó. Nó không bất ngờ vì tôi biết chuyện. Có lẽ nó cảm nhận đc qua lần tôi nói bóng gió trước đây. Và nó đã nói thẳng v tôi nó sẽ không lấy vợ. Nó không muốn 1 nguời nữa đau khổ như nó, vả lại bản thân nó cũng không thể cố gắng được. Tôi hỏi lại: Thế e có từng nghĩ cho bố mẹ chưa??? Rồi bố mẹ sẽ thế nào??? Nó nói nếu bố mẹ thương nó bố mẹ sẽ hiểu. Nhưng tôi biết, dù bố mẹ tôi có thương, có hiểu cho nó thì bố mẹ tôi vẫn cứ mãi đau khổ. Sức khỏe ông bà lại đều không tốt, tôi sợ ông bà không chịu nổi cú sốc này. Giờ nó đang muốn nói hết sự thật với bố mẹ tôi. Tôi phải làm sao đây??? Rất mong mọi nguời cho tôi lời khuyên trong lúc bế tắc này. Tôi mong hồi am từng giây từng phút. Chân thành cảm ơn.