Chuyện là thế này ạ.



Nhà em có mỗi 2 chị em gái, em đã lập gd và có 1 cháu 6 tuổi, sống ở HN, trước đây em gái em ở KTX trường DH 3 năm, nhưng đến năm thứ 4 vào sống cùng vợ chồng em. Rồi sau này, vợ chồng em mở cty riêng , sau 1 thời gian thì nó ra trường và làm công việc VP luôn, nhưng cô nàng thuộc diện quá chậm chạp và hơi thiếu ý thức nên k muốn bị vợ chồng em phàn nàn về việc ngủ dậy muôn, làm mọi thứ chậm và quá ít nói nên lấy lý do là còn học thêm bằng 2 nhiều ( 4 buổi / tuần) nên chuyển đến ở gần trường hơn.



Trong thời gian ở đây khoảng 3 tháng, nó quen với 1 cậu chưa có nghề nghiệp, rất khéo nói ( bạn nó bảo em thế) mới học cao đẳng ra, hiện có 1 quán cho thuê truyện ( em em ra thuê nên quen nhau) và cho thuê xe máy. Cậu này thì em chưa gặp lần nào vì có lẽ nó biết là em không đồng ý nên k đưa đến nhà em lần nào.



Hôm 30-4, nó về quê đứa cùng phòng chơi, cho cậu ta mượn xe về quê có việc, 4-5 lên đi làm cậu ấy vẫn chưa trả xe, 2 hôm sau em mới thấy nó đi cái xe cũ nát đi làm hỏi nó mới chịu nói là xe cho bạn mượn đi bị công an Vĩnh Yên bắt giữ vì đi sai luật GT. 2 bố mẹ em từ quê cũng ra lên phòng trọ gặp thẳng cậu kia, 2 đứa vẫn k nói rõ là xe cho thuê, người thuê bị công an giữ xe, cậu ta cứ nhận là cậu ta đi, giấy tờ giữ xe thì không cógì làm bằng chứng vì cậu ta nói gửi bố đứa bạn trên Vĩnh yên lấy hộ xe nên k giữ. Cậu ta viết giấy cam kết có mượn xe và hẹn 25/5 sẽ lấy xe về trả, chiều 25/5 cậu ta thông báo không lấy được do công an họp giao ban xong muộn và không kịp về lấy CMND của chủ xe( là em gái em) nên k lấy được, nhà em lại đồng ý đưa nốt CMND cho cậu ta. Cả ngày 26/5, không gọi dc đt , hôm sau con em em thông báo anh ấy là người mê tín , linh cảm là không lấy được xe nên không lên công an nữa. Em mới bảo chị có phải người dân tộc đâu mà giải thích như thế. Nhà em dọa báo công an nó cũng k sợ , con em em thì cứ im ỉm k nói gì làm cả nhà cứ nghĩ là bị lừa mất xe rồi. Cho đến 29/5 em gọi dt về cho bố mẹ mới biết đãlấy dc xe rồi, vậy mà con em em k nói gì với em, em dt thì nó nói đang đi chơi( thứ 7) và cả ngày hôm sau cung k gặp cho đến thứ 2 nó đi làm. Trong suốt thời gian trên nó đi làm = cái xe cũ của cậu kia. Chuyện đến đó nhà em bó qua và k suy xét gì nữa, bắt con bé chuyến đến ở cùng nhà em nhưng nó k chịu, đành thuê cho 1 phòng ở gần nhà em để đi làm. Chồng em còn đi bảo dưỡng xe cho nó nữa.


Thời gian sau này, em vẫn rất nhẹ nhàng chứ k bắt buộc, chỉ nói là người như thế thì k đáng tin cậy , nên tránh dần ra và chia tay đi trước khi quá sâu nặng với nhau. Và đừng đưa đến gặp vì chị k muốn gặp đâu, và chắc chăn k đôngg ý 1 người đàn ông như thế.Nó chỉ lẳng lặng k nói gì nhưng em biết hôm nào 2 đứa cũng gặp nhau vì con em em lên chỗ cậu kia. Con bé cũng k phải xinh xắn và có duyên lắm, nói chung được khoảng 5 điểm hình thức thôi nên sau 4 năm DH chưa yêu lần nào, em cũng lo nó bị choáng và thiếu sự lựa chọn sáng suốt khi gặp cậu này nên rất nhẹ nhàng khuyên bảo. Vậy mà cuối cùng đùng 1 cái 9h kém ngày 18/6, con bé nhắn tin là em cần đi giải quyết việc riêng xin nghỉ k đi làm và nói đùng gọi điện vì nó sẽ tắt mày và đừng nói với bố mẹ. Tơi hôm đó, mãi 9h30 em chưa thấy nó về mà đt k gọi dc suốt cả ngày nên em báo cho bố mẹ em biết, hôm sau nó nhắn tin vêg là con chia tay anh ay nên buồn, đến nhà bạn ở mấy ngày rồi về, em k tin vì tối hôm trước còn có người nhìn thấy nó ở quán truyện của cậu kia. Bố mẹ em thì tin và báo thôi cứ để cho nó mấy hôm cho đỡ buồn, no mà cứ nhất quyết cưới nhau thì cũng phải chịu… chán quá. Nó chỉ nhắn bộ mẹ em là anh chị tìm người khác làm, em xin nghỉ. Em thì bụng to vẫn phải đi làm thay phần việc của nó mấy ngày nắng như đổ lửa vừa rồi, vì cứ nghĩ nó sẽ quay về nhưng đến hôm nay là gần 10 ngày rồi nó chưa về đâu cả. Mà em đã thấy rất nhiều cảnh bố mẹ k cương quyết rồi sau này khố cả đời con lẫn đời cháu nên em muốn ngăn cản kịp thời.



Em hỏi khắp các bạn nó đều k thấy nó đến và chúng nó đều nói là cậu kia thao túng nó, điều khiển nó được, và từ khi quên cậu kia nó không còn chơi với đứa nào nữa vì các bạn nó cũng khuyên nó k nên tiếp tục.



Mấy hôm sau thì em thấy bạn nó bảo gặp nó đi cùng cậu kia ở khu cậu ấy ở, em hiểu ra rằng nó a chuyển đến ở cùng nhau. Em báo cho bố mẹ em thì bố mẹ em cũng như lần trước cứ bảo phải bình tĩnh, để xem thế nào. Em thì lo cứ bình tĩnh rồi sẽ thấy chúng đi đẻ mất vì em em cũng là đứa thuộc diện nhút nhát, ít nói, khi gặp cậu kia bị cậu ấy làm cho mê mệt và điều khiển nên mới dám thế. Các bạn em em nói là cậu ta rất khéo nói, hơi phong trần, bố mẹ bỏ nhau, bố vào Vũng tàu ở và lấy vợ 2, mẹ mất rồi, chỉ có 2 anh em ở ngoài bắc, nói túm lại thuộc diện chợ búa, đầu gấu chứ 1 người có học không xui bạn gái như thế…Giờ 2 đứa đi đường gặp bạn bè còn mặt cứ vênh lên, hỏi k thèm trả lời nữa. Con em em ở đó trông quán thuê truyện cùng cậu kia .



Em lo lắng và bức xúc quá vì nó đã lừa dối và coi thường gd , thành ra khi gọi điện về em rất sốt ruột nói với bố mẹ phải có biện pháp mạnh chứ k ngồi chờ nó mãi được, bố mẹ em lại giận nói là cứ để bố mẹ lo, k phải sồn sồn lên như thế, mà quả thực em đang có bầu 5 tháng, có đi và gặp nó đâu mà nói , đt thì k liên lạc được nên chỉ hỏi thông tin qua bạn nó và báo các cụ thôi. Vậy mà…



Giờ đây em chán nản quá các bác ơi! Làm sao bây giờ !