Em thật sự rất bế tắc.Cần một lời khuyên lúc này.!
Em năm nay 24t đã lập gia đình được gần 2 năm.Và cũng ngần đó thời gian em sống trong đau khổ.Chồng em năm nay 28t và là một công chức nhà nước.A ấy rất nóng tính và gia trưởng .E học đến năm thứ 5 đại học thì lấy chồng và phải bảo lưu kết quả,do em có thai ngoài ý muốn.Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tình cờ sau khi cưới được một tháng thì em phát hiện chồng mình lên mạng hẹn hò và ve vãn cô gái khác.Lúc đó em đag mang bầu nên trong người rất mệt mỏi,em hỏi a ấy vì sao lại làm thế thì a ấy nói ko phải a ấy làm và rằng người khác vào máy tính của a ấy(máy tính của a ấy cài mật khẩu).Kết thúc cuộc cãi nhau đó là em ăn 2 cái bạt tai và đi viện truyền nước vì quá suy sụp.Lúc đó em định sẽ ly hôn nhưng nghe lời khuyên của mẹ đẻ và mọi người em lại cho qua.Tháng 11 năm 2013 a ấy đi công tác trong Sài Gòn 2 tháng và tình cờ em lại phát hiện ra được a ấy liên tục tìm gái.Thậm trí còn nhờ cả cậu mình tìm giúp( e đọc được đoạn chát giữa a ấy và cậu a ấy).Chưa kể trong suốt khoảng thời gian đó a ấy luôn liên lạc với ng yêu cũ.Khiến em gần như phát điên.Nhiều khi nằm ôm con mà thấy thương cho số mình.A ấy mỗi khi cãi nhau với em là văng tục và chửi bậy..chẳng còn từ gì trên đời là không nói cả.Khi em nói với bố mẹ chồng,thì họ bênh con trai nói em ghen bóng ghen gió,Rồi em nói em có bằng chứng em đọc thấy trên mạng ,họ lại nói trên mạng thì làm sao mà tin được.Khi nào bắt được chồng em vào nhà nghỉ với người khác thì họ mới tin.Và nói với em rằng đàn bà là phải chịu nhịn,ngta bắt được tận tay chồng mình ngủ với người khác còn phải làm ngơ cho thiên hạ đỡ bàn tán chứ đâu như em chẳng có gì đã làm ầm lên.Trong suốt quá trình chung sống thật sự em thấy chồng em không có tình cảm với mình mặc dù trước đó bọn em yêu nhau gần một năm rồi mới cưới.Ngày hôm qua khi a ấy nhờ em nhập số liệu giúp a ấy,chẳng may em nhập sai thì ngay lập tức bị a ấy chửi" dmm đồ vô dụng, biến đi cho khuất mắt tao.."Em rất đau khổ.Có phải tại em không có công ăn việc làm ổn định nên bị người ta khinh?hay do tính em bướng bỉnh và không ra gì nên mới bị chồng đối xử như thế?Em rất yêu chồng mình,Và chẳng bao giờ giận được a ấy lâu cả.Dù a ấy có đánh em hay xúc phạm em tới đâu đi nữa thì chỉ cần xin lỗi em vài câu là em lại bỏ qua.Có phải do em như thế nên a ấy mới vậy không?Em bế tắc quá chẳng biết làm thế nào để giải quyết tình trạng này cả.Em mong các a/c cho em 1 lời khuyên để e có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất