em sinh 2 bé gái, bị thờ ơ hắt hủi. Em có nên lựa chọn giới tính thai nhi không?
Những khoảng thời gian này có lẽ là sự tủi nhục, đau đớn nhất mà em trải qua, em lên diễn đàn mong được mọi người tư vấn giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Câu chuyện bắt đầu khi em sinh con Bống, đứa con gái thứ 2 của vợ chồng em. Gia đình bên chồng em tuy đều là tri thức nhưng suy nghĩ về chuyện sinh con trai con gái còn rất nặng nề. Từ ngày có 2 đứa con gái bố mẹ chồng trở nên cáu gắt với lũ trẻ, với em và cả chồng em nữa. bố mẹ thường xuyên chửi bới từ chuyện bé đến chuyện to, có cảm giác như tất cả mọi chuyện đều có thể sinh ra cãi vã, mình là dâu nên đành chịu. Bố mẹ chồng là thế, chồng thì cũng chẳng kém, anh ấy cũng thay đổi nhiều. Em biết bạn bè anh ấy cũng hay đưa chuyện chỉ đẻ con gái của anh ra bỡn cợt làm anh nhiều lúc cũng khổ tâm, để rồi lại chút lên vợ con như thể chính em là nguyên nhân ko thể sinh được con trai. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, ngày qua ngày và tình cảm gia đình, vợ chồng cũng vì thế mà lạnh nhạt. Anh giờ lại hay nhậu nhẹt rồi cũng vài lần em phát hiện trong điện thoại của anh việc anh tán tỉnh cưa cẩm gái gú bên ngoài, nói anh thì anh trả lời rằng “anh đi tìm đứa nào nó biết cho anh đứa con trai để nối dõi, khỏi xấu hổ với gia đình và bè bạn”. Những lúc như thế em chỉ biết lặng thinh và ấm ức, tủi nhục lắm các anh chị ah.
Chồng em như thế gia đình, họ hàng bên chồng cũng càng ngày càng coi em chẳng ra gì. Nhiều lúc bố mẹ đẻ em sang chơi họ cũng lôi chuyện đó ra để mà nói, làm bố mẹ đẻ em cũng ấm ức theo em mà không biết nói gì. Mẹ chồng em còn bảo em rằng “mày không đẻ được con trai thì để cho thằng con tao đi kiếm con trai chỗ khác”. Em có làm gì nên tội mà phải chịu đựng sự nhục nhã thế này, các con em còn nhỏ biết gì đâu mà cứ ngày ngày bị hắt hủi như vậy. Càng ngày em càng cảm thấy cô đơn trong cái gia đình cổ hủ này, các anh chị ơi giờ em phải làm gì đây ạ!!
Em có người bạn gần nhà mà bố bạn ấy biết cách để có thể chọn được giới tính cho con, ông ấy cũng giúp đỡ cho hàng trăm trường hợp để có thể sinh con trai hay con gái theo ý muốn bạn em cũng bảo em từ trước nhưng em thì lại bảo con nào chả là con, gái hay trai không quan trọng. Bây giờ thì em mới thấy ân hận. Em đang phân vân không biết có nên nhờ bạn để sinh thêm đứa con trai cho hài lòng gia đình nhà chồng hay em nên về với bố mẹ đẻ, chứ sống cảnh chồng thì hờ hững, bố mẹ chồng thì suốt ngày nhiếc mắng, em không thể chịu nổi nữa rồi. Các anh chị hãy giúp em với, em đang bế tắc quá.