Các chị ơi,em đang chán quá. Sao bây giờ đàn ông chán thế hả các chị? Em kể ra mong các chị cho em lời khuyên...Em có chồng rồi các chị ạ. Ở cơ quan,em có một tên độc thân. Hồi em chưa quen anh xã em, em cũng hay đi uống cafe với nó...nhưng em thề là hai đứa rất vô tư trong sáng,toàn nói chuyện phiếm,tán gẫu,bạn bè thôi. Sau khi em lấy chồng, em ko đi với nó nữa, vì bận, với lại cũng ko muốn đi. Hôm qua,em đi họp cơ quan, nó rủ em đi hát karaoke,bảo đi kiếm chỗ ngồi cho mát. Em chả nghĩ gì,chỉ nghĩ đi cho vui..đi lòng vòng thì chả chỗ nào có phòng, em bảo thôi đi uống cafe đi,tiện thể em muốn hỏi nó về công việc một chút. Kiếm quán cafe vào ngồi, lúc đầu hai đứa ngồi đối diện, tự nhiên một lúc nó qua ngồi cùng ghế với em,em đã chột dạ rồi, thế rồi nó vòng tay qua ôm em...Em hoàn toàn bất ngờ,thật sự lúc đó trong đầu rối lắm,chả biết cư xử thế nào,em sợ nói thẳng vào mặt nó sau này đi làm khó xử quá. Em mới đứng lên đi vệ sinh rồi ra bảo nhà có việc phải về để nó ngồi đó.Em đã nghĩ là sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và từ giờ sẽ tránh mặt nó.Thằng này từ trước giờ ở cơ quan cũng đứng đắn. Nó chỉ hay chọc em cho vui thôi. Về phần em, em thề là em ko hề có hành động gì gọi là để nó tưởng bở cả, em có chồng rồi mà. Em đang mệt mỏi quá, vì sếp của em cũng là người ko đàng hoàng, cũng đã hay có hành động ko hay với mình. Vì là sếp,em chưa biết giải quyết thế nào...giờ công việc khó khăn lắm các chị à,em ko dám...giờ lại thêm cái thằng này nữa. Các chị ơi,em hoàn toàn ko hiểu các chị à. Ở cơ quan em cư xử rất đứng đắn và đúng mực, vui vẻ..vậy mà bị như vậy. Chuyện này tế nhị nên em cugnx ko dám tâm sự hỏi xem mấy chị khác có bị như em ko. Nếu các chị,các chị sẽ cư xử thế nào với thẳng đồng nghiệp kia??