Ngày hôm nay, viết những dòng này, tôi đang trong một tâm trạng rất xấu, cảm thấy bế tắc, rất đau lòng, dường như đang nằm trong một vùng tối không có lối thoát.
Ngày hôm qua, tôi đã trượt chân.
Biết là chuyện không nên làm, không nên để xảy ra, đùa với lửa, rồi cũng có ngày bỏng tay!
Giá như có thể ngược lại thời điểm tôi và anh ấy chỉ gặp gỡ nhau trên sàn, tiếp xúc với nhau trong phạm vi một vài điệu nhảy.
Tôi biết anh ấy trên một sàn khiêu vũ cổ điển, cách đây khoảng 1 năm. Anh ấy vui tính, tự do, phóng khoáng và rất biết lấy lòng phụ nữ. Tuýp người Don Juan điển hình, mà bất cứ phụ nữ tỉnh táo nào đều biết rõ nên tránh xa. Cũng như rất nhiều người phụ nữ khác, tôi bị anh ấy thu hút.
Ban đầu, tôi chỉ quan sát anh ấy từ xa. Rồi cũng như một sự đương nhiên, sau vài lần ánh mắt giao nhau, anh ấy bắt đầu mời tôi khiêu vũ. Các điệu nhảy dày dần lên, anh ấy cũng thường xuyên đến bàn chúng tôi ngồi, nói chuyện hơn. Từ lúc nào, chúng tôi chuyển sang ngấm ngầm quyến rũ nhau những lúc ở trên sàn.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh ấy, và rồi tôi biết, anh ấy đã có gia đình, có vợ và 2 con, con thứ 2 còn rất nhỏ.
Tôi quyết định rút lui, rút lui khi tất cả vẫn còn chưa kịp bắt đầu.
Từ phía tôi, không có rào cản, không có sự ràng buộc nào. Hôn nhân của tôi tan vỡ đã 3 năm, hiện tại, không có mối quan hệ nào nghiêm túc, và mỗi lúc lên sàn, tôi luôn luôn để mọi người nghĩ rằng tôi đã có gia đình, để hạn chế tối đa các cuộc tiếp xúc không cần thiết. Ở thời điểm hiện tại, tôi không cần đàn ông, chỉ duy nhất con là điểm tựa & là trung tâm mọi sự chú ý của tôi. Tôi không có thời gian, cũng không mở cửa trái tim cho bất cứ người đàn ông nào bước vào, làm khuấy động cuộc sống đã kịp trở thành yên bình của mẹ con tôi.
6 tháng gần đây, tôi tránh tiếp xúc với anh ấy mỗi lúc lên sàn, chỉ giới hạn trong một vài điệu nhảy mà chúng tôi rất hợp chân, tránh nói chuyện với anh ấy, nhưng không thể tránh dõi theo anh ấy bất cứ lúc nào anh ấy không để ý đến tôi. Càng ngày, anh ấy khiêu vũ với tôi càng tình cảm. Chúng tôi đã lợi dụng sự gần gũi trong điệu nhảy để tiếp cận nhau ư? Chắc là vậy! Tay anh ấy siết rất chặt mỗi khi chúng tôi khiêu vũ cùng nhau, tay anh ấy giữ chặt tay tôi trên má, trên cổ, trên môi anh ấy. Tôi đã có thể vùng ra, nhưng tôi không muốn. Tôi như con thiêu thân, biết gần đèn quá sẽ cháy, mà cứ để mặc cho mình cháy. Tại vì vẫn tự nói với mình, kệ vậy thôi, chỉ là một vài điệu nhảy. Dứt nhạc, chúng tôi sẽ rời nhau ra, không còn lăn tăn, không vướng bận.