Em sắp lấy vợ. Cần phải chuẩn bị những kiến thức gì?
Chào các mẹ/chị
Em là nam, 24t, theo dõi webtretho từ hồi lên ĐH nhưng chưa từng post hay cm gì cả. Em theo dõi đủ các chuyên mục, nhưng phần lớn là xem mục tâm sự, xem người thật việc thật. Mục đích hồi đó (và tới giờ) là để xem thực tế cuộc sống các mẹ/chị làm dâu, làm vợ, làm mẹ gặp phải những khó khăn gì để sau này em biết thông cảm và chia sẻ với vợ; biết xem các mẹ/chị chê bai gì chồng mình để em biết tránh đi và không phạm phải những tật xấu điển hình mà các mẹ/chị hay gọi là “của ĐÀN ÔNG VN” ấy; và hơn hết là để biết được các mẹ/chị đã phải hy sinh nhường nào cho gia đình, để em biết biết ơn và trân trọng với tất cả những người phụ nữ xung quanh.
Nhờ webtretho mà em hiểu được thêm về tâm lý phụ nữ, nên cải thiện được mqh với mẹ, với người yêu (sắp là vợ), với chị em, với bác v..v… Nói tóm lại là cải thiện được EQ với người khác giới.
Nói dông dài giờ vào luôn vấn đề chính.
Vợ em nó sắp lấy em các mẹ/chị ạ. Đau thương lắm, nhưng không trốn được
Em và vợ tương lai đang ở nước ngoài, kế hoạch là cưới trc tết, ăn tết 1 tuần rồi lại sang định cư luôn. Vì cưới trước tết nên người yêu em sẽ làm dâu ở nhà em được khoảng 2-3 tuần. Vấn đề là, cả 2 đều ngố về mấy cái lễ nghĩa như nhau, không biết nên làm gì, không nên làm gì, phải làm gì nữa.
Là 1 người chồng thì khi em ấy về nhà chồng, em có cần phải làm gì không? Trước khi về VN em có nên cho người yêu em biết cái gì về gia đình em không? Hay cứ để 2 mẹ con tự tìm hiểu?
Nói qua về mẹ em. Vì mẹ em làm nghề giáo, lại có tư tưởng tiến bộ nên dù vẫn giữ được những nét truyền thống nhưng mẹ vẫn khá thoáng so với các bà mẹ chồng khác. Chỉ cần con dâu ngoan, biết điều, thì mẹ em chiều lắm. Điển hình là chị dâu em, toàn bị mấy chị họ tị nạnh vì có bà mẹ chồng chiều, đi đâu về cũng đều mua mĩ fẩm hay quần áo cho. Nhiều lúc còn bênh con dâu trước con trai.
Bà cũng dạy em sẵn 1 bài là không bao giờ bênh vợ trước mặt bố mẹ. Bố mẹ có thể có lúc sai, nhưng muốn nói gì phải để lúc sau nói. (Được cái bà hay biết nghĩ lại, lúc thì xin lỗi thẳng thắn, lúc thì làm gì đó bù vào). Bố em thì tuy tính rất dở hơi nhưng có mẹ trị nên nói chung chỉ cần tập trung vào mẹ.
Túm lại, em có thể làm những gì để phòng tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu? Và các mẹ/chị có sách nào hay dành cho những người mới cưới để em có thể tham khảo không ạ?