Em sắp lấy chồng mà có nhiều điều khó nghĩ quá các mẹ ơi!!
e chào các chị,các mẹ. Mỗi khi có tâm sự e thường vào webtretho để học hơi kinh nghiêm. E cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều điều thiết thực trong cuộc sống. hiện tại e có 1 tâm sự, mọi người có thể truyền kinh nghiệm cho được không ạ! e ở Hà Nội, người yêu e ở Hải Dương, a ý làm công an trên Hà Nội. e thì mới ra trường. Yêu nhau cũng được gần 1 năm thì sắp tới, dự định tháng 10 này chúng e định tiến tới hôn nhân. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc là sao lấy chồng sớm thế. Nhưng thực sự là e không muốn yêu nhau lâu, e muốn có 1 mái ấm gia đình. A ý không có nhà trên Hà Nội, lấy nhau dự dịnh ở nhà em, vì sắp tới a ý sẽ đi học tiếp lên đại học, tuần 1-2 lần về nhà. E muốn mọi người tư vấn cho e là:
1. e có nên ở nhà e không, vì e mới ra trường, ở thế cho tiết kiệm và a ý cũng đi học,ba mẹ e cũng dễ tính,a ý ít về nhà. Nhưng nhà e cũng hơi chật ạ!
2. 1 mình anh ý có lương, e chưa có việc, e nên đi xin việc không ạ? mặc dù bọn e dự định có e bé lun