Em xin chia sẻ chuyện của mình để mong nhận được lời khuyên của các chị :)
Em năm nay chỉ mới 23t thôi, tất nhiên là vẫn còn trẻ và còn nhiều thiếu sót. Người yêu em hơn em 2 tuổi, con của gia đình kinh doanh khách sạn. Người yêu em là con cả nên tất nhiên phải quản lí việc kinh doanh của gia đình rồi. Gd người yêu em tuy chỉ kinh doanh khách sạn nhỏ, nhưng nói thật là cũng khá là khá giả.
Mọi công việc trong nhà đều do mẹ anh ấy lo (bà là người từng trải, đi lên từ 2 bàn tay trắng. Ngày xưa mẹ chồng tương lai của em không được nhà chồng chấp nhận, nhưng do lỡ có thai nên phải cưới ). Em rất khâm phục bà vì bà giỏi, một mình cáng đáng hết mọi việc.
Bà rất có tiếng nói trong gia đình, bà cũng làm nhiều việc thiện. Được cái người yêu em cũng có tiếng nói trong nhà do có phụ bà kinh doanh và cũng hơi khó tính nên mọi người trong nhà ai cũng nể. Mẹ chồng tương lại bị cái rất thích nghe nịnh nọt và thích có uy quyền, ai nói cũng phải nghe haizzz
Bà ko cấm cản 2 đứa em quen nhau, cũng từng mở lời nói vs người yêu em là thích ai thì bà cưới cho và cũng có mở lời hỏi năm sau có muốn cưới không . Hai đứa em thì muốn cưới nhau lắm, nhưng bị cái em sợ ở với mẹ chồng lắm hichic
Bà lúc vui thì mọi chuyện êm đẹp, còn lúc giận thì ôi thôi, la hét, nói này nói nọ 8-|.
Trước đây có 1 con được bà thuê làm việc. Con đấy biết nịnh nọt bà nên bà cũng quý, có mở lời muốn cưới nó làm dâu, nhưng do người yêu em ko thích nên bà ucxng ko ép. Nó làm ở đấy 4-5 năm mà người yêu em vẫn không thèm để mắt đến. Tầm 1 năm trc thì nó xin nghỉ, rồi tự nhiên dạo này lại xuất hiện, ngày nào cũng sang lấy lòng muốn làm lại. Nhưng người yêu em không cho, cộng thêm bà người làm trong nhà (bà người làm cũng khá được lòng mẹ chồng tương lai của em), bà thương em nên nói giúp gì đó thì con đấy nó ko sang nữa
Em thì từ nhỏ chỉ biết học, lại được ba mẹ cưng chiều nên nói chung là ko biết làm việc nhà. Nhưng vì thường người yêu đêm nào cũng phải thức trông khách sạn nên thỉnh thoảng em có sang thức cùng, làm mấy món đơn giản cho anh ăn lúc anh đói
Sắp tới 2 đứa em muốn cưới. Nhưng em thì cứ sợ bà ý, vì mẹ chồng tương lai em cũng kiểu hơi uy quyền. Người yêu em thì ý muốn ngay từ đầu là em nghỉ làm, ở nhà phụ anh kinh doanh.
Em thì lúc trước thích tự do, bay nhảy nhưng từ khi yêu em, em xác định luôn là gia đình là trên hết, vì hạnh phúc gia đình em sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà nói thì nói em cũng lo lắm các chị ạ :((
Em có đọc nhiều tâm sự của các chị, ở nhà rồi chồng chán chồng chê. Lại phải sống với mẹ chồng nên em hơi nản.
Các chị bạn lại khuyên tốt nhất nên đi làm, chứ ở nhà với chồng rồi lỡ có gì thì mình ko tự lo được, rồi nhà chồng coi khinh
Người yêu em được cái rất thương em, tuy chỉ mới quen nhau 6 tháng nhưng em biết anh ý là người tốt, lại biết chăm lo cho gia đình. Hai đứa em cứ như duyên nợ ấy . Anh ấy không có được hạnh phúc gia đình nên rất muốn cùng em xây dựng nó, muốn được em bên cạnh chăm sóc (bố mẹ anh ly thân đã 7 năm nay, ở chung nhà nhưng rất hay cãi nhau)nên anh í muốn em ở nhà, cùng kinh doanh với anh
Em thì cũng hơi lo sợ, sợ mẹ chồng là 1, sợ tương lai sau này là 2.