Mới trở lại Sài Gòn có mấy ngày mà thấy cái gì cũng tăng giá chóng mặt. Cái khoản tăng giá lẽ ra chỉ liên quan đến các bà nội trợ, em là đấng nam nhi, quan trọng gì chuyện đó. Nhưng mà em sắp lấy vợ nên cũng phải xem xét lại.


Tính sơ sơ thế này: Sáng xỏ giày đi làm là đã mất tiêu mấy chục ngàn đồng. Tiền gì ư? 1 triệu 500 đồng một tháng tiền nhà (chưa tính điện nước). Đổ xăng trước 40 ngàn, bữa nay xăng lên hơn 16000 đồng/lit nên phải đổ thành 50 ngàn. Mỗi tháng 30 ngày vị chi hơn 1.000.000 đồng, xe của em thuộc dòng uống xăng như uống nước ngọt gần 4 lít /100 cây, em cũng tính đổi xe nhưng em yêu nó quá nên hok muốn đổi , tối đến lại lượn lờ ,dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường nữa .


Ăn sáng, cà phê, thuốc lá mất 35 ngàn nữa, tính ra mỗi tháng mất đứt hơn 1 triệu .Đấy là ăn tô phở gà Sơn Nga , uống cà phê má, hút thuốc Bát-tô, chứ nếu làm tô phở 24h , ly cà phê Trung Nguyên cùng mấy điếu con mèo chắc là mỗi sáng mất toi 1 con trâu xanh 2 hay 3 người dắt ấy


Tiền ăn hai buổi trưa và tối 40 ngàn đồng/ngày, vị chi mỗi tháng hết hơn triệu.


Đấy, em mới tính sơ sơ đã hết gần 4 triệu Việt Nam đồng. Đấy là em chưa tính tiền điện thoại, nhậu nhẹt, cưới hỏi ma chay, rồi cả cái khoản cắt tóc, gội đầu, tắm giặt....ABC ...XYZ nữa đấy


Với đồng lương còm như hiện nay thì bao giờ mới mua được nhà đây trời? Nhưng em chẳng có cái ước mơ xa vời như thế. Bây giờ em chỉ muốn lấy vợ! Làm gì cho tổ ấm của mình khi lương không tăng mà cái gì cũng lên chót vót như thế?


Kiểu này thì: Sáng sáng cứ mỳ tôm, trưa trưa cứ mỳ tôm, tối tối cũng mỳ tôm... để giành tiền cưới vợ.


À mà nghe đâu mỳ tôm tăng thêm 10 ngàn một thùng roài, mua nhanh kẻo tăng giá! Hic …… Vậy khi nào em mới đủ tiền cưới vợ đây trời.


Theo các mẹ em phải làm gì ạ?