em rất hoang mang và chán nữa ... mọi người cho em lời khuyên với
Hiện tại bây giờ nhà em nói chung là đang rất khó khăn về tài chính các chị ạ ? Chồng em đang chờ việc để đi làm , anh ấy chờ viêc gần ba tháng này rùi thỉnh thoảng có đi làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập thui nhưng cũng chẳng được là bao cả còn em mới đi làm trở lại đây sau khi sinh và cũng chưa có lương ...
Bình thường chồng em ở nhà trông con cho em đi làm khi có có việc thì bố em lên trông hộ cho anh ấy đi làm nhưng vì thương vc em còn kho khăn nên bố em ko ăn cơm nhà em dù trông đến 12h giờ trưa đi chăng nữa bố em cũng về ăn cơm cả nhà em mọi người đều lo vun vén cho nhà em vì nhà em nghèo ko có nhà lại còn phải đi thuê hàng tháng
Nhưng các chị ơi chồng em đi làm thêm được đồng nào chỉ đưa cho em một phần thui còn một phần anh ấy giữ lại để tiêu . Nhà đã không có tiền nhưng anh ấy luôn sỹ diện lắm em đi làm ở nhà toàn mua bia rượu đồ ăn về ăn với mấy người hàng xóm ( toàn anh ấy bỏ tiền ra chi thui mấy người ki koo bỏ gì ) Rất nhiều lần rùi lần nào cũng vậy chị gái em va bố em đều biết mọi người chán lắm chị à . có được đồng nào là toàn lo đi bao người ta ăn nhậu hết à . mọi người nói em nhưng em cũng nhin và ko nói gì hết
Ngày hôm qua khi em đi làm về bô mẹ em và chị gái em lại nói anh ấy ở nhà lại đi mua đồ về uống say để con em đo ko có ai trông cả ( con em mới hơn một tuổi thôi a. ) va anh ấy chẳng làm gì cả . Buổi tối em nói chuyện với anh ấy êm chỉ nói : "Nhà mình còn khó khăn họ có là gì với mình đâu mà anh cứ phải mua đồ về bao họ vậy . tiền đó để mua đò ăn cho vợ con thì hơn ..." Thế là anh ây bảo em im mồm đi em lại nói " anh thì tốt rùi còm tôi thi koo ra gì cả .." thế là anh ấy đánh em . em tát lại anh ta một cái xong anh ta xông vào đánh em tới tấp còn đánh cả vào đầu con nữa làm thằng bé hoảng sợ và khóc thét lên
Em định bế con em ra ngoài anh ta kêu " mày mà đi thì t giết chết mày , t cắt từng gân chân của mày , băm mày ra .. mày đừng tưởng t ko giám làm .." Em ko đi nữa lại dỗ con em sau khi con em ngủ anh ta gọi em nói chuyen và xỉ nhục em >>> anh ta nói em la con đàn bà không ra gì đánh cả chồng có ăn hoc mà ngu ( em học đại học còn anh t chi hoc nghề thôi ) xỉ nhục bố mẹ em , anh ta đòi giết em lúc đó em căm ta lắm nhưng sợ anh ta làm thật nên em phải xin lỗi anh ta , anh ta còn đòi đốt hết bằng của em nữa nói em con mất dạy ko có người dạy .........
anh ta nói để xem thái đọ của em thế nào em phải xuống nước năn nỉ anh ta , anh ta mới để cho em yên và sáng nay em lai di lmf
em ko biết làm so nữa .... xin các chi cho lòi khuyên