Các bố các mẹ ơi! Em đang thực sự rối bời, đau khổ vô cùng các mẹ a, ai có chồng ngoại tình chắc chắn hiểu tâm trạng em bây giờ. Em ko dám chia sẻ với ai vì sợ người ta thương hại và có ánh mắt khác nhìn vào mình. Chồng em đã xin lỗi và chấm dứt với người tình. Em vẫn yêu chồng, mong cho con 1 gia đình trọn vẹn, em tha thứ. Nhưng tha thứ nói thì dễ, làm mới khó, ko lúc nào em ko nghĩ về cảnh chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Mà trong khi đó, em dù sinh con rồi nhưng vẫn rất chăm chút bản thân ko để mình xấu, em vẫn chăm lo con cái, chăm chồng và có việc làm ổn định ở mức lương khá. Vậy mà tại sao, chồng mình lại đối xử với mình như thế. Cả tháng qua khi phát hiện ra chuyện này em đau khổ vật vã vô cùng, em muốn len đây để được chia sẻ và được nghe những lời khuyên chân thành của mọi người. Em muốn quên đi để làm lại với chồng mà sao khó quá. Mặc dù thời gian này chồng em rất cố gắng nỗ lực làm vợ vui, nhưng em vẫn ko thể quên việc đó được. Càng yêu chồng giờ em cang hận chồng.