Em chào các mẹ, các anh, chị trên diễn đàn


Em mới biết mình có bầu cách đây 1 tuần, giờ thai khoảng 4 tuần thôi ạ


Nhưng người đàn ông em yêu lại không hề muốn trách nhiệm và muốn em bỏ cái thai này.(anh ta hơn em 10 tuổi,độc thân, chưa ng yêu trước khi gặp em ạ, tụi em yêu nhau hơn 1 năm và em đã qua lại với gia đình anh. em nói để mọi người hiểu em không phải là người thứ 3 ạ).


Em thì không thể làm như thế, em nhất định sẽ giữ đứa bé (đây là lần đầu tiên em có bầu ạ) và chuẩn bị tinh thần một mình nuôi con.(vì em không thể nói với ba mẹ ở quê được, Gia đình em cũng không có điều kiện ba em lại bệnh nữa)


Vấn đề khó khăn của em là hiện tại em đang thất nghiệp (Em mới xin nghỉ công ty cũ đầu tháng 9 vì lý do làm tăng ca về muộn nên em không đi học thêm tối được)


Trong 1 tuần vừa rồi khi biết mình đã có thai. Em có đi phỏng vấn xin làm ở 3 nơi (Vì em muốn tìm công việc có thể làm đến lúc mình sinh, và sau sinh 1 tháng có thể được làm nữa) nên em cũng có nói rõ tình hình của em, chứ nếu không nói đến khi vào làm 3 tháng bụng em to lên thì mọi người cũng phát hiện. Nhưng không công ty nào chấp nhận em cả (em biết điều này cũng dễ hiểu).


Em mong các mẹ, các anh chị trên này nếu cần người làm hay biết chỗ nào chấp nhận hoàn cảnh của em thì giới thiệu giúp em với ạ, em thật sự đang rất cần một công việc.


Em đã có kinh nghiệm 1 năm là kinh doanh rồi làm trợ lý kinh doanh, 1 năm làm kế toán bán hàng và phụ trách công nợ. HIện tại em còn đang học thêm buổi tối, 3b/1 tuần.


Em cảm ơn ạ