em mệt mỏi quá các mẹ à. chuyện gia đình em đã quá bế tắc rồi nay lại đến chuyện ba mẹ ruột em. em lao tâm khổ tứ như vậy hoài chắc em không sống thọ được quá. phận làm dâu bị ức chế đủ điều, lại thêm bệnh tật khó thụ thai, 2 năm trời vợ chồng chưa có con đã làm em quá mệt mỏi chán nản, nhiều lần muốn bỏ nhà đi luôn, khỏi ai tìm được hết mà làm không được vì còn có ba mẹ gia đình em nữa. em bây giờ ráng sống vì gia đình, ba mẹ anh chị em thôi. ấy vậy mà giờ em cũng mệt mỏi vì chuyện này luôn rồi. mẹ em bị khớp, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, đi khám còn lòi ra thêm tim hở van 2 lá nữa. em mua vitamin, thuốc khớp, thuốc bổ tim mạch, nấm linh chi, sữa canxi... tất tần tật thế mà mẹ em không chịu uống. thích thì uống không thì thôi, nhấp nha nhấp nhử. bệnh càng ngày càng không kkhỏi đã vậy còn lờn thuốc thêm. em nói hoài mà mẹ không thèm nghe. em cũng chán quá, không thèm nói nữa thì không được. nhà có thằng cháu 3 tuổi trông không nổi vì nó phá quá mà nhất định không chịu thuê người làm, tự thân vận động. hôm nào mệt thì bực bội, hờn dỗi, than trách số phận này kia. hỏi các mẹ có ức chế không. em thấy rồi, cho dù em có thương và lo lắng cho mẹ em đến đâu nhưng mạ không biết quý trọng bản thân, thương yêu bản thân thì cũng như không thôi. ba em thì lại quá coi trọng bản thân, không thèm quan tâm đến ai, kể cả mẹ có mệt hay bệnh gì cũng chẳng thèm quan tâm hay chia sẻ, giúp đỡ nhau gì cả. em và chị cũng góp ý với ba mấy lần mà ba cũng chẳng thay đổi được, riết rồi cũng chẳng thèm nói nữa. bây giờ ba mẹ cũng già rồi, mình lo được cái gì thì lo. lo đến khi ba mẹ trăm tuổi già mà không bị bệnh tật dày vò là em mừng lắm rồi. thời buổi bay giờ, hết đột quỵ, tai biến rồi đến ung thư.... mệt mỏi quá