Em đã tham gia diễn đàn này lâu lắm rồi, nhưng chỉ đọc và chia sẻ thôi, chứ không nghĩ 1 ngày em lại phải viết ra những tâm sự thế này.  . EM buồn kinh khủng các Mẹ ạ, các mẹ cho em lời khuyên với.


Vợ chồng em lấy nhau được 4 năm rồi, em đã có 1 bé và hiện tại đang có bầu bé thứ 2. Nhưng gần đây quan hệ vợ chồng em rất khủng hoảng. Vợ chồng em cãi nhau nhiều toàn những chuyện lặt vặt…. nhưng cũng làm cho quan hệ của vợ chồng em xấu đi rất nhiều. Về cơ bản 2 vợ chồng chả tâm sự được gì cả nhau, em cứ lùi lũi 1 mình với con, chồng em cơ bản là quan tâm 2 mẹ con nhưng do ham chơi nên cũng lúc này lúc kia. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ chồng em hết yêu em. Thế mà hic hic…hôm qua, em đã đọc được log chat của chồng em với 1 em ở cơ quan… em đọc xong mà đờ cả người, không khóc được, người cứ đơ ra, mặc dù là em đã nghi ngờ chuyện này rồi nhưng ko thể nghĩ lại đến nông nỗi này, nhất là vào lúc này. CHồng em về em nói chuyện thì chồng em bảo là có thích nó, chứ chưa có gì, còn con bé đấy thì đã li thân với chồng và có 1 đứa con , em thấy nó chat với chồng em toàn nói là em yêu anh, anh có yêu em ko??? Đọc đoạn chat của 2 người em thấy chồng em cũng chưa phải là yêu nó nhưng cũng có tình cảm lắm rồi. Cái điều cơ bản nhất là lúc này đây chồng em nói là ko còn tình cảm cả em nữa. Và bảo nếu được thì chia tay, còn không thì cứ sống, chồng em sẽ ko để xảy ra chuyện gì với con bé kia, và sẽ chăm sóc 3 mẹ con em như bình thường. Nhưng em rối bời lắm, em cũng không biết nên làm thế nào, vì nếu chồng em cứ thấy là hết tình cảm cả em thật thì có sống cùng nhau cũng khó. Thật ra lâu nay em cũng chán chồng lắm, nhưng khi sự việc diễn ra thế này thì em lại chưa biết làm thế nào, em lại ko muốn mất chồng …. Còn bao mối quan hệ khác nữa….. em phải làm thế nào đây ạ ?