Hôm qua tình cờ biết được bạn trai mình đã từng xxx với người yêu cũ, em thấy đau lòng quá. Khi quan hệ với em, anh ấy nói em là người đầu tiên, trước đây anh chưa từng làm thế với ai cả. Nên biết chuyện em thấy mình bị lừa dối. Cứ nghĩ đến chuyện đó là em không ngăn nổi lòng mình, cảm giác như mình đang bị đổ vỡ một thứ gì đó lớn lao lắm.



Em phải làm gì đây các chị ơi? Em có hỏi anh ấy tại sao anh lại giấu em? Anh ấy chỉ nói anh không biết em sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện đó, nên anh không nói. Có những chuyện người ta không nên biết thì tốt hơn. Với anh đó là chuyện quá khứ, anh đã để nó ngủ yên rồi và không muốn nhắc lại."



Em thấy mọi người nói yêu thì không nên để ý tới quá khứ, nhưng em cứ bị ám ảnh suốt từ hôm qua tới giờ. Em nên làm gì để có thể bỏ qua được ạ?