Em phải làm sao để anh quay về hay li dị là cách tốt nhất
Sắp tới KN ngày cưới anh hứa đưa em đi biển . Chưa thành sự thật , đùng một cái anh đòi li dy va kêu em đi lấy chồng khác và nói là thể độc không bao giờ bươc vào nhà em nữa( vc em sống bên nhà vợ)
Vc em cưới nhau được gần 4 năm và có con trai gần 3 tuổi.
Anh ấy luôn mặc cảm vì ở nhà vợ và trình độ ,học thức ,gia cảnh đểu thua em. Nhưng khi đến với nhau là tụi em thương nhau thật lòng và gia đình 2 bên đồng ý ,và ngay từ đầu khi dạm hỏi gia đình em có nói với bên ấy là bên em ít con và em vụng về lắm nên muốn anh ấy ở bên em.
Thời gian đầu mới cưới đến khi sinh em bé ,em và anh rất hạnh phúc . Đến khi MC vào thăm em sinh , thấy anh chăm sóc cho em ,thì bà ta khó chịu ra mặt . Anh ấy là trụ cột gia đình bên chồng ,từ lúc lấy em thì tiền bạc ,anh ấy đem về lo cho vợ ,nên bên gia đinh bên ấy ghét em ra mặt ,và MC cũng không ưa gì con dâu, vì em không làm dâu bà ta ngày nào
Còn tâm trạng anh ấy ở nhà em thì lúc nào cũng mặt cảm , nghe ngườii này ,người nọ nói ra nói vào "nói anh ở nhà vờ để đào mỏ"..,
nên mỗi khi chỉ có chuyện cỏn con là anh áy bỏ nhà di ,đem quần áo về nhà MC
Cách đây 3 tháng ,chỉ có 1 chuyện cỏn con , là anh ây mệt trong người , em nói anh trông chừng con dùm 1 chút,em nói chuyện với mẹ cho mẹ vui,vì nhà em lúc đó có chuyện buồn,chị em sinh thiếu tháng
KHông ngờ o dưới phòng anh để con khóc ối 2 lần , em nóng ruột xuống nói anh vài câu, nói anh đi tử sáng đến tối mịt mới về ,mọi chuyện trăm con đều do ngoại và em lo ,anh trông con 1 chút ma để khóc suốt ,no đang bịnh nữa,em có nói 1 câu" sống được thì sống không được thì thôi đi"
Sau đo, anh cuốn gói đi ,không o nhà em nữa.Em năn ni gọi dt anh vể
Thì anh nói không phải lỗi do em , mà tại vì anh ko muốn về nhà em nữa ,nói mẹ em độc ác , gia đình coi anh như ngưởi ở??(mà thất sự gia đình em xem anh như con ,lo cho anh từng bưa cơm,thậm chí đồ đạc của 2 vợ chông mẹ em cũng phơi dùm)Anh chỉ phụ cv nhà tối đi đô rác ,vi nhà em cho mướn phải canh đến tối , khi người ta nghỉ bán mới đổ được
Anh nói mẹ em đôc ác là vì con cái không co tiền mà mỗi tháng bắt phụ 1tr5 ,ma thật sự số tiền đo đâu đáng gì ,chợ búa, điện ,nuơc, ..tất cả mọi thứ trong gia đinh . Người đề nghị mỗi tháng phụ tiền nhà là em ,ko phải mẹ ,em muốn anh ấy phải có trách nhiệm với gia đình.
Vậy mà anh ay đi căm hận nhà em , và trước khi đi anh ấy còn nói vơi ba me em là" ba mẹ đỗi xử không tốt với anh,xem anh nhu người ở?"
1 tuần trôi qua, em cảm giác ko thể thiếu anh được ,em năn nỉ anh quay về , anh cũng nhớ con và em ,nên cn có qua nhà chở mẹ con đi chơi ,nhưng ko vô nhà.
Em thuyết phuch anh riết ,nên anh quay về xin lỗi ba mẹ và tiếp tục o nhà em,nhưng thái độ có gì đó rắt gượng ép,và ba mẹ em cũng để anh ở nhà
Con bà mẹ chồng thì nói với ảnh " mày mà về lại với nó thì tao từ mày luôn,mày đừng về nha tao nữa" Em biết anh bị áp lưc tu 2 phía ,mẹ ,vợ,và sống bên gia đình vợ ,anh măc cảm
Đến nay được 3 tháng
Cách đây 2 ngày ,cũng vì thuơng con ,anh di làm về mệt ,em cũng mệt tới 1h30 khuya thằng nhóc vẫn không ngủ .ANh ngồi dậy ,cầm cây đũa đánh nó.Em thương con ,nên nói anh đi từ sáng tối mịt mới về ,chẳng thấy anh lo,quan tâm gì cho nó ,về tới nhà là tháy la rày ,đánh đập con"
ANh nói tui đi kiêm tiền ,chư có phải chơi bơi
Em nói ,ko biết làm ra cho ai huơng( em muốn ám chỉ anh làm ra chi lo cho gia đình anh ây"
Lúc nóng em chỉ nói như vậy thui , em ko có ý gì khác.
Không ngờ anh nằm đó nhắm mắt, em tườn anh tiêpx tục ngủ ,còn em thì dỗ cho thằng nhóc nín khóc và ngủ
Sau 15ph,anh bật dậy lãy tam hình cưới xuống dãm nát ,tấm hình gãy đôi , rồi bỏ nhà đi ,lúc đó có ba em dưới nhà. ANh nói ảnh hết chiụ nổi rùi ,tối ngày dằn vặt ảnh hoài ,
Qua ngày hôm sau ,anh về nhà đem đồ đạc của anh đi , em nan nỉ niu kẽo ,van xin anh ơ lại vợi me con em ,anh ko thuong con ha?
ANh noi em di lay chong khac di , va dung kiem anh nua
Em nói cách nào anh cũng không ở lại và là thể đôc là không bước vô căn nhà này nưa , ơ đây anh hận lắm và không muốn mang tiêng vo đăy hưởng của ,bả nhà đi may ngảy rùi về , tưởng anh là đứa hèn ,tiếc nui cái gia tài này
Em nói anh cn về thăm con ,một lần , anh nói anh đi luôn ko thăm gi hết .Co muốn nộp đơn ra tòa thi 3 lần triệu tập không thấy anh lên thì tòa giải quyết li di
Cả ngày hôm nay em gọi dt và nhắn tin ,anh đều không bắt máy
ẢNh rất nghe lời mẹ anh ,nhưng bà ta thì xúi ra ,muốn chia cách tụi em từ những lần truơc ,và bả va gia đình chồng cũng không ưa em .
Thật lòng em vẫn muốn anh quay về với mẹ con em , em vẫn muốn con mình có cha.Nhưng liệu anh cơ quay về ,và dù quay về thì liệu có hạnh phúc khi anh căm hờn khi ở nhà em ,và lúc nào cũng tự ái .và bên gia đình chồng thì lúc nào cũng xúi giục . Từ lú con trai em sinh ra tới giỏ bên ấy không hể quan tâm tới nó
Sao em vẫn còn thưong anh rất nhiểu ,và thậm chí em muốn qua bên ấy năn nỉ cả MC để anh quay về bên em
Em làm vậy có nhục lắm không ?Nhà em cũng khuyên em nên li dị rui se nguoi ngoai !