Chào cả nhà,


Em và anh quen nhau cũng được 5 năm rồi, định cuối tháng 7 này cưới, nhưng giờ anh nói không cưới nữa. Hiện giờ tâm trạng em rối lắm, không biết phải làm thế nào. Mong các chị giúp em với.


Lý do của anh không muốn cưới là:


- Hai đứa không hợp nhau, gặp nhau là cãi nhau hoài, hai đứa em gặp nhau 10 lần thì cãi nhau đến 8 lần, tất cả những lần đó chủ yếu là do em nóng tính quá, nhưng em đã thay đổi, ích cãi nhau hơn. Anh muốn cuộc sống gia đình của anh không cãi nhau bất cứ điều gì. Em cũng đã nói là không thể tranh luận, gia đình là phải cùng nhau xây dựng chứ không tự nhiên mà có. Nhưng anh không nghe và vẫn giữ quyết định của anh.


- Họ hàng nhà em không thích anh: Vì trước đây có hiểu lầm giữa anh và các cô em. Nên hai bên có cuộc cãi vã. Ở nhà em thì chỉ có ba mẹ em và các em em là thích anh thôi, còn phía bà con bên nội không ai thích anh hết. Anh bảo anh không muốn khi lấy nhau về rồi đến lễ tết hai đứa không về bên nhà ngoại. Giờ anh cũng không biết nếu đám cưới diễn ra anh sẽ nhìn mặt những người đó như thế nào. Do đám cưới diễn ra bên nhà Nội em, còn anh thì không thích qua nhà Nội em chút nào. Qua đó giống như một cực hình với anh. Do nhà em trước giờ tình cảm không được tốt, các cô chú với em cũng không ưa gì nhau, gặp cũng chỉ chào hỏi cho có mà thôi. Nhưng cách sống gia đình anh thì khác, rất hòa đồng và vui vẻ. Anh không thích ứng được với cuộc sống gia đình em. Em cũng đã nói 2 đứa lấy nhau chứ không phải anh lấy gia đình em, anh cần xác định rõ. Nhưng anh nói anh không thích như thế và rất cương quyết các chị à.


- Anh bị bệnh viêm xoang, anh sợ không thể lo được cho em và các con anh sau này, vì bệnh của anh đã di căn ra rất nhiều chỗ, và hiện tại là rất nặng rồi. Em có hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo chỉ cần phẫu thuật là khỏi. Nhưng anh nói bệnh này khó hết lắm, có phẫu thuật chăng nữa thì thời gian sau sẽ bị lại tiếp. Em hiểu cho nỗi khổ của anh nhưng em rất yêu anh và bên anh dù có chuyện gì đi chăng nữa


- Anh có gánh nặng gia đình, vì em trai của anh không có việc làm ổn định, lúc nào anh cũng phải có trách nhiệm với em của mình. Em cũng đã nói với anh vấn đề này, em hiểu ai cũng có gia đình và em cũng hiểu và có thể chia sẻ cùng anh vì đó là trách nhiệm của con cái, anh em trong gia đình. Nếu gia đình em có chuyện em cũng phải làm những việc đó thôi.


- Hai đứa không hợp tuổi: Trước đây gia đình em có nói 2 đứa không hợp tuổi nhau, không phải là khắc lắm nhưng cũng thuộc dạng trung bình thôi, anh sợ cuộc sống vợ chồng sẽ không hạnh phúc, mọi người sẽ cãi nhau. Rồi hai đứa không giàu được, anh không có nhà cửa, không thể lo cho em cuộc sống sung túc. Em đã nói anh không nên tin những vấn đề đó quá. Vì tất cả là do mình xây dựng cuộc sống như thế nào, hai đứa phải dành dụm cùng nhau thì mới được. Em không ép anh phải tự lo tất cả, em cũng có việc làm ổn định, thu nhập hàng tháng không thấp.


Tất cả những lý do đó, dù rất yêu em, nhưng anh không muốn đám cưới nữa. Anh xin em hãy cho anh dừng lại, yêu anh hãy cho anh làm theo ý anh. Hai đứa em rất yêu nhau, nhưng chuyện đám cưới anh không thể chỉ nghĩ về mặt yêu nhau thôi, mà còn phải lý trí nữa, anh nói như thế. Cái lý trí đó của anh làm em thấy mệt mỏi, em không biết phải làm sao. Anh nói hai đứa vẫn có thể gặp nhau vì rất yêu nhau, nhưng chuyện cưới sinh thì anh không chắc, có thể có và sẽ có thể không, anh không thể chắc được. Việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, nhưng giờ mọi việc thế này, gia đình 2 bên cũng đã biết chuyện 2 đứa không cưới nữa. Các chị giúp em với.