Em mang tiếng là vợ của giám đốc mà khổ quá mấy mẹ ah.Chúng e cưới nhau dc 4nam e sinh cho anh 2 con trai 3 tuổi và gái 3 tháng giống hệt anh.E ko khéo viết lách nên viết ko hay mong nội người đọc và chia sẻ giúp e
Gia đình chồng e có 7 anh e, họ rất yêu thương nhau và đó là một điều tốt nhưng họ xen quá sâu kỹ vào chuyện đời tư mọi người ah,Có ai làm vợ mà như e ko,chồng đi làm tháng cả trăm triệu, nhưng e ko có quyền gì trong vấn đề tiền bạc,cứ hàng tháng anh đưa cho 10tr chi tiêu,trong nhà có 5 người lớn,trong đó có ông bà , và 2 con nhỏ, tiền sửa cháo và trái cây cho con gần hết 6,7 triệu, rồi điện nước gần 2 triệu, là e chưa kể tiền ăn uống xà bông này nọ, rồi có tháng con cái ốm đau.nhiều khi mới hai mấy là hết tiền e kêu anh đưa thêm anh ko đưa, A nói chưa hết tháng,con thì ko có sửa uống hay hết gạo, hết xà bông e phải gọi dt mượn anh chị dưới quê, hay có khi bạn bè, cứ tháng nọ đắp tháng kia, e trong thời gian ở cử, cho con bú lại thức đêm hôm, nhiều khi ăn sáng e ko dám ăn vì sợ hụt tiền,thức đêm muốn bồi bổ cũng ko dám nên mới có 1,5 tháng e sụt tới 15kg, ai cũng nói sao xuống kg nhanh vậy, nghe đến chỉ muốn khóc, e giờ chỉ còn 41kg,
Trong khi đó tiền anh làm anh cho anh e của anh mượn hết, người mua xe, người xây nhà mấy trăm triệu, anh làm gì e cũng ko dc biết anh nói là tiền tau làm ra tau có quyền.
E nói ảnh là hci tiêu ko đủ thì anh kêu bớt sửa con lại, đừng xài sang quá.nhưng e thấy sửa con mà 900gram mà 440k thì cũng đâu có gì là sang,e thì sợ phải giảm chất lượng sửa của con nên phải im lặng.e có bầu đi khám thai là phải tự đi từ lúc mang thai cho đến lúc đi đẻ vì anh nói ko cần đi khám, mẹ anh có bầu 7 đứa có đi khám gì đâu mà có ai bị gì,đến lúc e đi đẻ e muốn đẻ hùng vương , e nghe nói đẻ chết chóc nên e sợ e chỉ muốn chọn bv chuyên bên sinh đẻ thì anh nói, thằng nhân viên cty anh đưa vợ đẻ đóng 500k , đẻ xong thối lại 200k, nên e đừng đòi hỏi cao sang, hồi xưa mẹ anh đẻ ơ nhà có sao đâu, giờ dc đi bệnh viện đẻ là may rồi còn đòi hỏi .em buồn lắm, buồn vì ck ko thương vk, mang nặng đẻ đau sinh con cho ảnh mà bị đối xử vậy.
Nên e buồn lắm, 4 năm làm vợ, e bị thay đổi hẳn tính tình, ko vui vẻ năng động như xưa, ko muốn gặp gở ai,ko thích chốn đông người, ồn ào
Moij người A, ck e là người rất vô tâm, con cái 1 tay e lo, tới giờ hỏi anh sửa con pha ntn anh cũng ko biết,cái gối rớt anh đi ngang qua và bước qua chứ ko cúi xuống để nhặt lên nửa là biết con người anh ntn rồi. E vắt sửa cho con bú bình,nhiều lúc cho đứa nhỏ bú phải dùng cái cằm để giữ bình sửa 1tay ôm cái đầu đứa nhỏ, tay kia múc cơm đút đứa lởn chứ ảnh thì nằm trên võng đong đưa,buổi đêm dậy cho con bú 2 đứa khóc ré lên , rối tung lên nhưng ảnh vẫn ngủ ngon lành. Đứa lớn e mới cho đi học dc 2 tuần, thì sáng nào e cũng phải dậy nhờ bà chăm đứa nhỏ, còn e phải đưa con đi học còn ảnh thì cầm đt vào nhà vệ sinh ngồi cả tiếng xong tắm rửa đi làm.e nhiều khi cả 2 tuần ko chải hay gội dc cái đầu
về tới nhà là ảnh cầm dt ko nói chuyện hay chia sẻ gì với vợ,e đau ốm gì cũng chỉ biết 1 mình,riết e cũng ít nói hẳn, có khi cả tháng chỉ mở miệng nói anh chuyển tiền ăn tới tháng rồi
Anh hay nói may mà lấy anh chứ lay thằng công nhân lấy đâu tháng 10tr mà xài mà còn đòi hỏi nhiều hơn, vừa rồi e bị đau răng cũng chỉ dám uống thuốc giảm đau và hạ sốt chứ ko dám đi bs nha khoa vì sợ hụt tiền, e nói anh ơi tháng này e phải trả cho anh 2 e 6 triệu tiền e mượn mua mấy hút sửa và mua đồ sơ sinh đồ đi đẻ nên e hết sớm anh gửi tiền thêm cho e, anh chỉ nhìn và nói tiền đâu mà gửi và rồi ko gửi, em phải hỏi mượn chị và bạn bè.vì khi e chuẩn bị đẻ xin anh tiên fmua đồ anh ko đưa , nên e phải mượn anh 2 e,nhưng mọi người ơi, khi anh e của anh hỏi mượn tiền mấy trăm triệu anh cũng có chứ ko phải anh hỏi lại " tiền đâu như nói với e, nên thật sự e rất buồn
4,5 năm trời như vậy rồi, e có chồng cũng như ko, ko dc chồng yêu thương chia sẻ vui buồn, bị chồng đối xử nhu là đứa con nít.ngay cả chuyện chăn gối cũng vậy, anh thích lên là cho vô luôn chứ ko dạo đầu hay gì cả, đột ngột quá nên mình đau lắm. Riết bị lãnh cảm luôn,4 năm trời chưa biết lên đỉnh là gì, nhưng vì tính mình chung thuỷ ko lăng nhăng nên cung ko nghĩ gi nhiều, chỉ biết chịu đựng
Chưa kể anh sẵn sàng đánh mình khi mình sinh con mới hơn 1 tháng vì gặp anh e của anh trong nhà mà ko chào, mình biết như vậy là ko đúng nhưng cũng có lý do cả, chẳng những ảnh đánh mà anh của ảnh còn đánh chỉ vì , e nói anh của chồng mất dạy khi dám chỉ vào mặt mẹ của e mà nói , bà ko biết dạy con thì để tui dạy cho, tui dạy 2 mẹ con bà luôn, tui đập cả 2 mẹ con, ck e đứng đó ko nói lời nào, rồi khi e lên tiếng mày đừng mất dạy với mẹ tao thì ck nhảy vào đánh e, và rồi anh ck cũng vậy,đó là cái tết vừa rồi, 30tet, vì e mới sinh nên ngoại ở lại chăm, còn anh e ảnh thì kéo lại từ anh e con cái vợ ck , năm nào cũng vậy, tập trung tại nhà e ăn tết.Sự thể là vì tết ảnh ko đưa tiền e mua sắm mà đưa cho chị dâu, chị dâu tự quyết định chứ e ko dc quyền gì, trong khi là nhà của 2 vợ chồng gầy dựng lên sau hôn nhân, e buồn nên29tet bồng con ra khách sạn, ảnh tìm tới đánh e tại khách sạn, thương bà ngoại nên e về lại nhà, đón taxi về thì thấy trong nhà đang hát kara,e một tay 2 đứa, đồ đạc quá trời mà anh em ko ai ra xách phụ, bà ngoại già lại xách từng cái vào, trong khi mọi người mười mấy hai chục người ngồi đó, e bực nên mới vào ko chào và sự thể như vậy đo. E muốn ly hôn quá, e phải làm sao, sợ con thương con ko có gd hoàn hảo