Em phải làm sao đây các mẹ ơi -Sẽ như thế nào nếu như em không biết sinh con thưa các mẹ
Các mẹ thân mến !
Em không biết nói sao khi mình rơi vào hoàn cảnh như lúc này
Em và anh sinh năm 1993 và 1990
về ngày giờ sinh thì em sinh hơn 21 giờ ngày 29/07/1993
còn anh hơn 7h sáng ngày 10/03/1990
tất cả đều là lịch dương ạ
chuyện là ngày có kinh cuối là 5/12/2014 e có kinh ,khoảng 10/12/2014 thì hết sau đó 18/12/2014 và 28/12/2014 vk ck em quan hệ
18 tháng 1 năm 2015 em đi siêu âm thai chưa được 4 tuần, trong tử cung túi ối 8mm nằm lệch trái ,dist = 0,8cm ,thật hạnh phúc với biết bao dự định cho con
và cũng thật trớ trêu cho người sắp làm mẹ như em mà không hề biết gì cả ,vì bác sĩ không nói gì chỉ hỏi câu giữ hay bỏ .thật lúc đó em giận lắm nên chỉ cười thôi ,chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào
khi đó em chỉ nghĩ đơn giản là ồ chưa có tiền sử gì ,mới lấy nhau ,lại có bầu luôn thì chỉ việc chờ đẻ thôi chứ làm gì có chuyện gì ,vậy là rời phong khám em về đi làm bình thường ,Tết tư bận rộn em không chịu đi khám ,vì em nghĩ làm sao mà phải khám
có lẽ viết đến đây các mẹ sẽ giận em ngu dốt ,em chẳng biết là việc mang bầu nhiều khó khăn như này cả
nhưng quả thực em chỉ nghĩ chỉ cần tìm hiểu nên ăn gì và không lên ăn gì thôi là đủ
Mãi tới tháng 3/3 em mới đi siêu âm lại khi lúc đó ra TẾT ,mọi thứ ổn ổn em và chồng dưa nhau đi khám thì bác sĩ nói thai hỏng rui ,em ko tin đi nới khác cũng thế các mẹ ạ ,chờ xem beta thì chỉ còn 3000 thôi ,vậy là 2 ngày sau là ngày 5/3 em nhập viện ,lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh người ta đẻ và bế con trên tay ,còn em thì hơn 40 phút trên giường vói 3 bác sĩ ,người giữ chân ,người dí bụng ,người sột soạt .Đến thời gian này em tìm hiểu thì người bỏ con dù thai sống hay lưu cũng nhanh lắm không lâu như em ,em biết bsi nói rất rõ ràng thai em lưu lâu két dính lại nên xử lý rất khó ,và em biết tình hình của mình nguy hiểm rồi ,khi đó bác sĩ nói kích thước thai chỉ tương đương 7 tuần thôi ,mà tính theo siêu aam thì khi đó con em nếu còn thì phải 10,5 tuần ,còn theo ngày 5/12/2014 có kinh tới 5/3 thì là 12,5 tuần .
em chán và buồn cho số phận em quá
làm sao còn như trước nữa ,chưa gì cả mà thai nằm lệch ,rồi còn lưu nữa ,nữa là bây giờ em đã bị can thiệp dao kéo rồi
em sợ lắm các mẹ à ,ko rõ nguyên nhân thai lưu vì bsi ko cho xét nghiệm ,mà những xét nghiêm này phải làm khi có bầu cơ
em sợ nhất là biến chứng dính tử cung sau thủ thuật ,vì trường hợp của em khó mà ,bsi sau thu thuật chỉ kê thuôc chống viem trong 5 ngày thôi ko kê thuôc chống dính làm dày niêm mạc
như thế cơ hội của em còn quá thấp
sau thủ thuật 30 ngày em có đau lưng tức là 2/4 tới hết ngày 4/4 em chỉ ra dịch nâu thôi ,đi vệ sinh nhẹ thì mới thấy giọt máu ,trước đó 9/3 va 20/3 em đi siêu âm thì bsi nói ko bi sao cả nên em cứ nghĩ ko sao
hiện nay niem mạc em đo toàn 6 hoặc 7 mm , .đợt tháng 5 có lần 12,5mm ngày 24 chu kì (29/5) ,ngày 30 chu kì 5/6 thì chỉ còn 8,9mm ,niem mạc tử cung 8,9 mm âm vang không đều .sau đó 11/6 thì em mới ra kinh
ko lẽ số phận em và anh bạc bẽo thế sao
em chữa tri lộ tuyên sau thủ thuật và đật thuốc mãi ko khỏi nên hiện tại em đã áp lạnh 2 lần ở bác sĩ thanh nguyễn huy tự rồi ạ
em khám ở 56 HAI BÀ TRƯNG bác sĩ Vũ Bá Quyết và bác sĩ Tuấn Hội Vũ cũng đều chỉ định em chụp tcvt để kiểm tra ,nhưng khi qua viện C thì các bác sĩ lại chỉ định em qua Bạch Mai để test thuốc chụp ,sau 3 lần test tay em ngứa và sưng ,nhưng bsi vẫn ghi âm tính ,nên chồng em ko cho chụp ,vì quá nguy hiểm
các bác sĩ ở viện khác cũng khuyên em không nên chụp với tiền sử dị ứng như em
khi em làm thủ thuật lấy con ra mặt em biến dạng vì dị ứng ,cá bác sĩ hoảng hồn với em
nên họ dặn tất cả về sau phải cân nhắc kĩ càng
hiện tại em và chồng cãi nhau suốt anh ko nói thẳng là trách em ko chịu đi khám nhưng thái độ của anh nói nên điều đó ,em có lối rất lướn là anh bảo thu xếp đo khám mà em ko nghe ,em cứ tin là ko sao đâu
hay là số trời bắt tội em như vậy
rồi anh còn tắt điện thoại khi ở nhà cơ
em ko biết là có gì mờ ám ko
em rất sợ mình ko đc làm mẹ
em rất sợ con trách em vô tâm
em nghĩ bầu bí voo tư thoải mái là tôt ,nhưng mọi người ai cũng cho là em vô tâm chứ ko phải vô tư
EM NHẬN LÀ EM SAI .Em rất sai .Nhưng con của em có thông cảm và tha thứ cho em ko các mẹ
nếu vì chuyện này mà em ko còn là phụ nữ bình thường nữa thì em có nên giải thoát cho anh không ? ,gia đình chỉ có anh thôi ,nên với Việt Nam mình thì áp lực lắm ,em cũng hiểu rõ mà
thực sự phải rời xa anh thì em rất buồn
nhưng nếu như lại phải xa con 1 lần như vậy nữa thì lương tâm em ko chịu nổi
em phải làm sao đây các mẹ
các mẹ cho em lời khuyên đi ,hiện tại vk ck em như người dưng ý ,em và anh đều lạnh nhạt với nhau
áp lực bởi cảm giác mình ko là phụ nữ tốt làm em mệt mỏi quá