Chúng em mới yêu nhau được khoảng nửa năm , nhưng tình cảm rất sâu đậm em năm nay 23t và người yêu em 20t . Gia đình em thì đã biết hết chuyện của 2 đứa nhưng người yêu em thì vẫn chưa nói gì với gia đình cô ấy cả với lý do là :" gia đình em phong kiến và không cho phép e yêu đương nên giờ e chưa thể nói được " . Mỗi người một hoàn cảnh e cũng rất tôn trọng điều đó nhưng 2 đứa e đã trót ăn trái cấm và bây giờ đã có baby được khoảng 1 tháng . Em đã rất nhiều lần động viên cô ấy thử nói với ba má đi xem tình hình như thế nào , chứ em không muốn người mà e xác định lấy làm vợ lại phải đi phá thai vì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe . Trong khi người yêu em lại hay đau ốm nữa , hai đứa em đã nhiều lần bàn tính về chuyện này lắm rồi , e bảo là nói với ba má e đi nhưng cô ấy một mực không chịu vì sợ gia đình nói này nói kia , mọi người nhìn vào rồi quản thúc không cho 2 đứa bên nhau nữa ( bây giờ ba má vẫn chưa biết ) . Rồi lo sợ ba má bắt bỏ cái thai đi và không cho 2 đứa gặp nhau nữa , và đi phá không cho ba má biết để giấu kín chuyện này , lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em ân hận cả đời . Theo các anh chị em phải làm thế nào trong tình huống này đây ?