Chào các anh chị. Em đã từ lâu vào web này để tham khảo, học hỏi rất nhiều, mãi cho đến hôm nay em mới tạo nick này, để vào hỏi 1 chuyện đang làm em hết sức rối rắm & đau khổ. Em xin lỗi trước nếu chuyện của em gây cho anh chị khó chịu.


Chuyện là thế này các chị ạ. Em & ax rất yêu nhau & có trách nhiệm với nhau, 3 năm yêu nhau, chúng em đã tích cóp được 1 số tiền kha khá để hợp thức hóa mối wan hệ bằng 1 đám cưới được chuẩn bị kĩ lưỡng. Sau 1 năm chuẩn bị, bố mẹ 2 bên đều rất vui vẻ chờ đợi ngày cưới của chúng em. Chỉ còn 2 tháng là đến ngày cưới của bọn em, nhưng rồi trong 1 lần khám phụ khoa, vô tình phát hiện ra em đang có thai, thai 9 tuần tuổi các chị à.


Đúng là cuộc đời trớ trêu mà, chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tháng nữa thôi, mà sao em thấy nó dong dài quá các chị ạ. Bọn em đều rất yêu trẻ con, nhưng nếu bọn em giữ thì làm sao có thể giấu được cái bụng đang to dần từng ngày đây, rồi những ngày sau ngày cưới thì sao ? Còn nếu em bỏ bé, thì thực em ko nỡ, bọn em muốn có bé này từ rất lâu rồi, bỏ nó khác nào giết chết 1 thiên thần, liệu sau này có còn có thể có em bé nữa ko ?


Em đang rất rối trí, ko biết phải làm như thế nào nữa. Xin thưa với các anh chị rằng bọn em ko phải là loại trẻ con yêu nhăng nhít mà cưới chạy đâu nhé. Bọn em yêu nhau thật lòng, có trách nhiệm với nhau, đã rất cố gắng cần kiệm khi sống cùng để dành đủ số tiền để lo đám cưới, nhưng giờ nếu bọn em lo cho đám cưới thì bé ra đời sẽ thiếu thốn trăm bề, mà nếu bọn em ko cưới mà dành tiền ấy sanh em bé thì bọn em thấy có lỗi với bố mẹ quá. Bọn em phải làm sao đây ? làm sao để có thể giữ con mà vẫn trọn chữ hiếu với gia đình, bố mẹ, bọn em ko thể để mọi người cười chê bố mẹ ko biết dạy con, để chữa trước cưới, em quan niệm, việc ai sai nấy gánh chứ ko đổ lên đầu bố mẹ thế được.


Thật hy vọng các anh chị có thể góp ý kiến giúp em, em đang rất rối trí, ... ko còn nhiều thời gian nữa rồi.... :Crying::Crying::Crying::Crying: