Em xin chào cả nhà em đang có 1 chuyện gấp cần xin ý kiến mọi người. Mẹ chồng em giờ 46 tuổi rồi nhưng rất thích ăn diện và làm điệu mặc dù hiện nay bà đang ở nhà lương thì bình thường thôi. Em về làm dâu đc gần 3 năm rồi vẫn thấy bà nhanh nhẹn, chăm sóc gia đình tốt, nội trợ ý mà (mặc dù hay kêu ca) nhưng nhìn chung là ổn:Thinking:. Thấy bà cuối tuần hay đi lễ em cũng thấy nghi ngờ vì chẳng ai đi lễ mà lại lo đến trang phục đầu tóc cả rồi qua 1 số người bạn chơi thân của mẹ và tận mắt em nghe thấy thì phát hiện bà đang có 1 người bạn mới hiện không ở Hà nội và họ thường hẹn gặp nhau vào cuối tuần. Em có hỏi thì chồng bảo là có biết nhưng chưa chắc chắn có phải là ng đấy không. Hiện chúng em đã có đủ số tel và thông tin về ông ta rồi nhưng không biết phẳi làm sao đây vì chuyện này để lộ ra thì tan cửa nát nhà mất vì bố em rất cục tính:mad: vợ chồng em đã mấy lần gọi điện nhắn tin cho ông ý rồi nhưng hình như ông ta không hề sợ hay tỏ ra là có việc gì cả( vợ ông ta cũng chưa phát hiện ra mà việc này xảy ra cũng mấy năm rồi). Mong các bạn cho mình xin ý kiến gấp với (bọn mình không thể nói chuyện này thẳng thắn với mẹ được vì chưa có chứng cứ cụ thể nên rất khó)_. Cảm ơn mọi ng nhiều nha:Thinking: