Giờ em phải làm sao khi em cứ liên tục phạm 1 sai lầm nhiều lần mặc dù mọi người trong gia đình đã tha thứ và cho phép em được làm lại từ đầu!.
Em du học Uc' 4 năm và về Vietnam cưới vợ và nay đã co con 1 tháng, mặc dù biết em đã là cha nên phải lo cho gia đình cho vợ con, nhưng thời gian cuối tháng trước khi vợ sinh con thì em với lí do em đi làm lo cho vợ con nhưng thật ra em đi chơi vs bạn bè! Ăn chơi gây nợ, lừa gạt chỉ để có tiền vào những buổi ăn chơi sa đọa! mặc dù mỗi lần nghĩ tới em không ngờ em lại trở thành như vây, mất hết niềm tin từ mọi người, không ai coi em ra gì, mọi người coi thường ngay cả nhà vợ cũng coi thường, vợ em thì khóc rất nhiều vì cưới phải thằng chồng nhu em em đã từng hứa với bản thân la phai thay đổi nhưng em cứ một thời gian em lai mắc phải nữa! đã rất nhiều lần em quyết tâm làm lại nhưng e không thể, em không có đủ ý chí! nhìn thấy ba mẹ ngày càng mệt mỏi chán nản vì em, em rất thương ba mẹ muốn thay đổi vì ba mẹ! còn vợ em đã rất coi thường em chỉ vì con nên mới nhẫn nại khuyên em! đã rất nhiều lần rồi! bây giờ em đã thay đổi bỏ hết tất cả chỉ ở nhà không liên lạc bất kì bạn bè nào lo làm ăn được 1 tháng nhưng hôm nay vì một chuyện là bạn gái thằng bạn quỡ con em, bé chỉ 1 tháng tuổi nào biết gi đâu mà bị quở em tức thế là em trốn nhà ra ngoài nhưng không ngờ là em lại 1 lần nữa ra đường và dính vào chuyện cũ nay em ko còn biết nói gì nữa va không biết phải làm sao để về nhà cũng như nói với ba lí do trốn đi! vì dù em có nói gì họ sẽ không tin!!! em phải làm sao đây!!
thật sự em rất muốn thay đổi nhưng mà không cách nào làm được!!! em thật muốn tự tử để không ai vì em mà buồn phiền!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thật...