Chào tất cả các mẹ trong diễn đàn!!! 2 vợ chồng e chung sống với nhau được 3 năm rồi nhưng 2vc e chưa có con. Thời gian gần đây e suy nghĩ rất nhiều hầu như đêm nào e cũng khóc, 2 vc nằm chung giường mà e có cảm giác như đag nằm 1 mình vậy. Giờ e chỉ ao ước có 1 đứa con( do sk ck e mà giờ 2vc vẫn chưa có con nhưng ck vẫn kiên trì điều trị và đã có kết quả tốt, giờ 2vc chỉ cần cố gắng & chờ đợi nữa thôi) nhưng giờ e rất buồn và cảm thấy thất vọng vô cùng. Cuộc sống vc e rất ổn ck cũng quan tâm lo lắng cho e, nhưng chỉ chuyện ấy là làm e thất vọng vô cùng. 2 vợ chồng mới cưới mà 1 tuần cũng chỉ có 1~2 lần quan hệ và rồi 3 năm trôi qua, giờ chỉ 1 tháng 1 lần. e phải làm sao đây? e thực sự muốn có con vì giờ e sống xa nhà, chẳng biết chia sẻ với ai chuyện này. 1 tháng 1 lần thì e cũng ko biết rằng 2 năm,3 năm hay bn năm nữa e mới có thể con? nhiều lúc e e rất buồn va bực e nói thẳng với ck chẳng nhẽ a ko muốn có con?? e biết rằng ck e k phải người như vậy nhưng ck e ko cố gắng, ko quan tâm. Cs của vc e hơi khác người 4h sáng đi ngủ 12h trưa dậy ăn và đi làm. e cũng biết là ck e đi làm về cũng mệt e cũng vậy nhưng đi làm về ck cũng chẳng hỏi han j vợ mà chỉ cắm đầu vào máy tình xem báo, game...đến khi chơi game xong cũng 3h 4h sáng rồi mệt nên cũng chẳng thiết làm gì. Nhưng ngày nào cũng giồng ngày nào, e phải làm sao đây??? dạo này e sút cân dã man vì suy nghĩ quá nhiều. Điều đáng nói hơn là ck e rất thik xem phim 3x và hay tự 1 mình làm chuyện đó hơn( có nhiều lần e bắt gặp nhưng e cũng hiểu đàn ông ai cũng vậy ko thể trách ck đc ) nhưng e thực sự hận ck lắm vì nếu vắng e là ck nghĩ đến chuyện đó ngay còn e 1 tháng chỉ 1 lần thôi sao?? ( e lúc nào cũng bên cạnh ck trừ khi đi làm nên thời gian ck e 1 mình hầu như chẳng có nên khi chỉ có 1 mình nghĩ đến chuyện đấy là điều dể hiểu)