Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất đời em. Em thực sự chẳng biết phải làm sao? Em đau khổ lắm các chị ơi.
Em và anh ấy học cùng trường đại học,yêu nhau và sống với nhau, gần thi tốt nghiệp thì chúng em lấy nhau vì em lỡ có em bé. Lúc ra trường thì do con em còn nhỏ, vợ chồng mới tốt nghiệp nên khó xin việc ở HN nên em về quê sống với bố mẹ và rủ anh ấy về nhà làm cho bố em (bố em làm cty xây dựng). Chúng em sống riêng trong 1 căn nhà của bme em cho mượn, cuộc sống rất Hp, anh ấy đi làm quản lý công trường, em làm kế toán ở nhà. Hai năm sau bố em sức khỏe kém nên nghỉ không làm nữa, bố em bảo anh ấy mở 1 cty cho thuê máy xây dựng, dàn máy của bố em gồm 7 con máy giao cho 2 vc em kinh doanh, lãi chia %, lỗ bố em chịu. Vc em đi đâu cũng có nhau, anh ấy làm giám đốc, em làm kế toán, quản lý khoảng 15 người nhân công nữa. Rồi bố em động viên anh ấy thi văn bằng 2 trường GTVT học tiếp vì trước đây anh ấy học tin, làm trái ngành. Bố em muốn anh ấy sẽ tiếp tục sự nghiệp của bố vì bố em chỉ có 5 cô con gái. anh chị cả thì buôn bán VLXD rồi, chị thứ 2 mới lấy chồng nhưng anh chị đã có công việc riêng, 2 đứa em em thì vẫn đang học, chỉ có vc em là bố em hi vọng nhiều. anh ấy thi đỗ và học, anh ấy cũng có nguyện vọng làm trong ngành xây dựng. Thực sự cuộc sống của chúng em rát hạnh phúc, HP đến nỗi em ko bao giờ nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ đi ngoại tình, chúng em ko thể xa nổi nhau 1 ngày. anh ấy hàng ngày đi học gần 30 cây số vào buổi tối nhưng hôm nào cũng về nhà ăn cơm với em. anh bảo không ôm em anh không ngủ được. Thế mà gần 1 tháng nay thôi, em thấy anh áy rất khác, em nhận ra sự thay đổi này, em cũng nghi ngờ nhưng em chỉ nói đừa với anh rằng dạo này anh rất khác, anh không tình cảm với em như trước nữa, trước đây em đang làm anh nhớ em cứ bắt em phải vào cho anh ôm 1 lúc (nhà em làm văn phòng cty luôn, hàng ngày chỉ có 2 vc thôi, còn tổ trưởng và lái máy ở riêng), tối nào ngủ anh cũng ôm em nhưng bây giờ tối ngủ em động vào người anh anh lại gạt tay em ra. anh bắt đầu đi qua đêm, mấy hôm đầu anh đi uống rượu và ngủ nhà bạn, em gọi điện thi đúng như vậy, anh ngủ ở nhà 1 người bạn học cùng trường với anh, em rất yên tâm vì bạn anh trước đây là người làm cho bố em, anh ấy cũng làm cho bố em 3 năm rồi, lại là cháu của bạn bố em, gia đình anh áy cũng rất thân với gia đình em, hai người băng tuổi nhau nên khi chồng em về làm chơi với nhau rất thân lại cùng nhau đi học GTVT nữa. khi bố em ko làm nữa thì anh ấy làm cho 1 cty khác và trọ ở HN nhưng hàng tuần vẫn vè nhà em. em kiểm tra máy lần thì thấy anh ấy vẫn ngủ chỗ người bạn ấy nên em cũng yêm tâm, nhưng em ko hiểu tại sao dạo này anh ấy về anh ây hay mệt thế, sang hôm sau về đến nhà là lăn ra ngủ, em có hỏi thì anh bảo em thủ đi xem em có mệt ko? em lo lắng nhưng e ktra điện thoại và chi tiết cuộc gọi hàng tháng số máy của anh thì không thấy số nào nghi vấn, chỉ thấy số tiền nhắn tin hơn 300k. em thắc mắc sao anh nhắn cho ai mà nhiều thế, anh nhắn cho em có được mấy tin đâu thì anh bảo mấy lần anh nhắn tin dịch vụ linh tinh. em không tin vì hễ em có biểu lộ tình cảm như trước đây với anh thì anh có vẻ không thích. em gọi điẹn và hỏi bạn anh ấy thì bạn anh ấy nói có mấy tối không ngủ chỗ anh ấy và bảo em tối hôm đấy phải kiểm soát đthoại của anh ấy và thật bình tĩnh.Dạo chồng em ôn thi nên anh ấy học rồi lăn ra ghé ngủ luôn, 2 vc chẳng có nhu cầu j vì em mới đi chữa viêm lộ tuyến về phải kiêng sinh hoạt 2 tháng. Em không thể chờ đến tối nên em gọi thẳng cho bạn anh và hỏi, bạn anh bảo răng chồng em đang nhắn tin tán 1 đứa sinh năm 83, hơn chồng em 1 tuổi là bạn của anh ấy, chồng em gặp ở cổng trường hôm 2 người đang ngồi uống nước, đứa này đang học tại chức học viện QHQT,nó đi học thuê cho 1 ng lớp anh ấy. bạn chồng em biết nó khoảng 3 năm rồi, anh ấy chỉ biết có thế thôi. Em thực sự sốc, lúc đấy chồng em về em hỏi ngay. em bảo sao dạo này anh khác thế, anh đi với con nào phải không? anh bảo không. em nói em biết rồi, nó tên là H, sinh năm 83, quê ở cùng quê anh ấy nhưng khác huyện, học trường nào, anh ấy quen như thế nào... Anh ấy ngồi lặng im. em hỏi anh ấy là đá đến mức đọ nào rồi, anh ấy bảo tối anh nói chuyện. em bực và yêu cầu anh kể ngay. Anh ấy kể anh quen nó mới hơn 1 tháng, anh thấy nó nói chuyện hợp và thật thà nên anh thương nó, hoàn cảnh của nó khổ lắm, nó bị mấy thằng lừa rồi, nó còn kể với anh nó đã ngủ với bn thằng nữa và anh ấy đã ngủ với nó 3 lần rồi, anh ấy bảo nó ngu hơn em. em đâu khổ và nhục nhã vô cùng. Em hỏi anh thế bây giờ anh đinh thế nào? thì anh ấy bảo tùy em quyết định, nhưng anh ấy muốn được sống cùng em, anh ấy bỏ con kia. Em bảo em có thể bỏ qua nhưng a ấy phải gọi điện dứt khoát với nó trước mặt em, ko được đi qua đêm, và e thuê người đi học cho anh ấy 1 time, anh ấy ra HN e phải đi cùng. anh ấy đồng ý mọi ĐK của em và đưa e số điện thoại anh ấy đang dùng. Tối hôm đấy về anh ấy bảo em là em đừng kể chuyện này cho ái biết nhé. em bảo là em kể ra chỉ khổ em thôi. em chửi con đấy là con cave thì anh bảo với em rằng anh ko muốn em nghĩ về nó như thế, nó đáng thương thật. em đau đớn vô cùng, em khóc em bảo em rất yêu anh ấy, anh ấy còn tình cảm với em ko thì anh ấy bảo anh vẫn yêu em nhưng không được bằng lúc trước nữa, chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được. Tối hôm đấy anh ấy ôm em và nói xin lỗi em rất nhiều. nhưng sáng hôm sau dậy em thấy anh cứ nằm thẫn thờ, anh ấy buồn lằm, em nhận ra điều ấy trên khuôn mặt của anh. anh ấy hờ hững với em lắm, em nói chuyện với anh và đưa đơn ly hôn cho anh nhưng anh nhất đinh không ký, anh bảo anh bỏ được nó, anh chỉ mất vài ngày như thế này thôi. Mấy ngày hôm đấy em luôn đi cùng anh, em sợ nó gọi điẹn cho anh, sợ anh mủi lòng. Thỉnh thoảng em gọi điẹn hỏi thăm bạn anh ấy xem con đấy có nói gì với anh ấy ko,nó có quyết tâm đeo bám chồng em ko thì bạn anh ấy bảo nó nhắn tin cho anh ấy là nó với chồng em chỉ tạm thời ko liên lạc thôi còn những gì hai người dự tính về tương lai của hai người thì vẫn làm, nó bảo anh ấy nhắn em là nếu thấy chồng em vẫn ngủ trên ghế và học chăm hơn thì là anh ấy đang làm điều anh ấy hứa với nó. em goi điẹn nói chuyện với nó, em bảo nó chồng e vẫn ngủ với em, anh ấy báo sẽ cố gắng học vì 2 mẹ con em, anh ấy bảo nó ngu hơn em anh ấy chỉ thương nó vì thấy nó thật thà thôi và khuyên nó nên đi tìm hạnh phúc riêng cho nó chứ đừng phá hoại hp gia đình em nữa. nó đồng ý và còn chúc gd em hp, em chẳng biết nó có thật lòng ko, em nói chuyện với nó chồng em nghe hết, anh ây chẳng bảo gì cả, anh áy ko giận em.mọi chuyện tưởng như yên ổn thì anh ấy lại bảo với em anh ấy muốn ra HN làm, anh ấy ko muốn làm ở đây nữa vì mang tiếng ăn bám nhà vợ, anh muốn tự đứng trên đôi chân của mình, em hiểu nỗi khổ của anh và đồng ý cho anh đi nhưng thực sự em ko yêm tâm. anh ấy sẽ thu xếp công việc, chuyển trả dàn máy cho bố em, ròi ra tết anh ấy sẽ đi, anh ấy ra sống cùng em ho.Em bảo em đi cùng a thì a bảo em cứ làm ở nhà, anh ấy ra trước ổn đinh thỉ 2 mẹ con em ra chứ cả nhà ra đấy thì sống thế nào đươc, em lại đang chay vào ngân hàng ở gần nhà nữa.một bên là gđ, một ben là sự nghiệp e chẳng biết phải lám thế nào. từ hôm đấy anh ấy ko gọi điện cho con kia, có vẻ hói cải, anh ấy lo lắng cho em va con nhiều hơn nhưng em vẫn rất sợ, e sợ em xa anh ấy rồi lại mất anh ấy. Các chị giúp em với, em thực sự không biết phải làm thế nào