Chỉ còn vài ngày nữa là e sinh bé rồi, nhưng trong đầu vẫn u uất nặng trĩu thế này. E biết như vậy sẽ không tốt cho hai mẹ con nhưng e không thoát ra khỏi mớ hỗn độn này được. Lấy nhau cũng được 5 nam với thằng ku 4 tuoi và bây giờ chuẩn bị bé gái tập 2. Nhung vấn đề ở đây là chồng e rất hay đi bạn bè nước nôi mà không thèm quan tâm tới vo con. Hễ đi làm về là ngồi xem ti vi hay choi điện tử, ăn com xong thì lại vội vàng ra tụ tập bạn bè uống nước. Nhiều khi thằng ku nó nhớ bố toàn đòi gọi điện bảo bố về choi với nó. Bữa nào về sớm tí là mặt nó hớn hở trông thấy. Nhiều khi mình có cái cảm giác nhà này như có ma ý mà ông ấy không yên tâm ở nhà đưoc. Nhà mình thì không mấy khá giả, vì lúc lấy anh mình đã biết lúc thanh niên anh choi bời nợ hơn trăm triệu nhưng mình nghĩ hôn nhân không quan trọng vật chất bằng tình cảm. Vậy mà, từ lúc lấy về, tình cảm cũng chẳng còn nữa, anh chỉ suốt ngày bạn bè thôi. Anh đi làm và mình cũng vậy, nhưng chuyện con cái và cơm nứoc nhà cửa đó như là phận sự của mình. Đã k giúp đỡ đuợc thì cũng chẳng bao gio hỏi han một câu.ba tháng đầu mình bị nghén nặng ngày 5,6 trận nôn, mệt mỏi vô cùng, rồi đến lúc chửa to thì hay đau lưng và đau bụng. Mỗi lần đau thì theo thói quen mình chỉ khẽ kêu, anh ấy nghe thấy thì bảo mình yểu điệu, đầy người đẻ đấy. Thấy tủi thân ghê. Có lần mình nhờ chồng đưa đi siêu âm cach nhà có 4km thì anh ấy cau có khó chịu, vậy mà giữa mùa hè oi ả nhất thì anh ấy nai thằng bạn sang tận hà nội để khám. Thế là sau mình cũng khôhg thèm nhờ. Tự túc luôn. Nhưng đến lúc 36 tuần mình đi xet nghiêm truoc sinh. Vào cái thời tiết 4,5độ. Rét buốt vô cùng lại bụng cũng to rồi nên đi gần 20km minh cũng ngại đành nhờ anh đưa đi. Tối hôm truoc anh bảo để xem đã, sáng hôm sau thì phát biểu từ nhà toi đấy mà cũng phải đưa đi.thế là vừa đi lại vừa khóc vì tủi thân. Bây giờ cũng sap sinh rôi mà anh vẫn mải mê bạn bè, cứ nói tham gia được câu thì anh lại ra ngoài phòng khách ngủ.mình thật sự rất ức chế, biết giờ chia tay cũng k đưoc, mà sống thế này thì minh cũng mệt mỏi vì suy nghĩ nhiêu.