Chào các bạn, mình đang lâm vào hoàn cảnh không biết phải làm sao.
Mình và chồng lấy nhau vì tình yêu, mình yêu 2 năm, cưới cho đến nay được 3 năm rồi, chưa có con. Từ trước đến nay 2 vc khá hạnh phúc. Công việc của cả 2 không có gì mệt mỏi nhiều.
Khoảng 3 tháng trước, mình phát hiện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Mình đã vật vã đi tìm nguyên nhân và chỉ nghĩ là chồng "say nắng" sẽ 1 ngày nhận ra đâu mới là người anh cần. Thế nhưng mình đã làm hết cách, nặng có nhẹ nhàng có, mình còn tìm đến cả tâm linh vì sợ chồng bị bỏ bùa. Nhưng a ngày càng xa cách mình.
Rồi khi mình gặng hỏi này nọ thì anh ấy bảo ko còn tình cảm với mình từ lâu rồi, chứ chuyện anh có ng khác ko là gì cả. Anh bảo đã từ lâu mỗi khi đi xa anh ko còn muốn về nhà, ko còn nhớ đến mình. Trước đây mỗi lần đi đâu xa là a muốn về nhà ngay, thấy mình ốm đau hay công việc mệt mỏi là anh lo lắng... nhưng giờ a không thấy thế nữa. M bảo không tin vì vẫn cảm thấy a còn yêu mình, nhưng anh bảo tất cả chỉ là gượng ép, là nghĩa vụ và ko nỡ tệ với mình, bên mình anh ko còn thấy hạnh phúc nữa.
Anh hay bảo sẽ ra ngoài ở để xem lại tình cảm của mình, nhưng m ko cho anh đi.
Mình đã ko tin và cố gắng níu kéo anh, tỏ ra bi lụy... nhưng a ngày càng xa. Anh vẫn qua lại với người kia, và ko muốn về nhà. Về nhà là lạnh nhạt với mình, m động vào người không cho động, khi nằm thì tráo trở đầu đuôi và hay bảo anh không còn y em nữa, anh y người khác rồi. Ngay cả khi anh có nhu cầu m cũng chiều nhưng mình thấy mình chủ động hết, a rất gượng gạo và khi đó anh vẫn nói câu Anh ko còn yêu em nữa rồi. Thời gian đó mỗi khi m nói đến chuyện chia tay là anh Ok, bảo khi nảo e quyết định được thì chia tay.
Mình đã ra nhà em gái ở và viết cho a một lá thư bảo sẽ chờ câu trả lời của anh để đưa ra quyết định là sẽ về nc với gia đình. Trong thời gian đó anh vẫn sinh hoạt bt, và vẫn qua lại với ng khác. Đến trc hôm mình về quê m có bảo anh và anh bảo cứ quyết thế đi. Vậy là mình về quê nnc với bố mẹ 2 bên làm mọi chuyện bung bét ra.
Đến lúc đó anh mới bảo Sao mình lại làm thế, a nghĩ mọi chuyện khác cơ, e làm thế thì a còn mặt mũi nào nhìn mọi người, a sẽ phải sống sao... và a nhận sai xin mình cho 1 cơ hội để quay về.
Thế nhưng đến lúc này thì tim mình chai sạn mất rồi. Anh vẫn ntin hỏi mình có tha thứ đc ko và mình bảo ko thì bảo sẽ chấp nhận.
Và m cũng nói thêm là chồng m với ng con gái kia là anh yêu thật chứ ko phải chỉ chốc nhát qua đường. anh từng bảo yêu ng ta và ko dứt được, nhắn tin còn gọi ng ta là vợ yêu, nói chung là với tất cả những lời lẽ mà trc đay a từng dành cho mình, thậm chí là hơn.
Các bạn có thể cho m một lời khuyên, m đang muốn chia tay vì cảm thấy chồng đã hết tc với mình, Nhưng anh bảo tha thứ cho anh, liệu với những gì đã xảy ra chồng m còn tình yêu với mình ko và có thật sự a cần mình để quay về hay chỉ là vì sĩ diện ko muốn mất mặt vs mọi ng của anh khi ly hôn ko.