Lần trước em đã mở topic để xin ý kiến giúp đỡ của mọi người làm gì khi " mẹ chồng chửi" tất nhiên là em vẫn bị chửi, nhưng sau khi nghe nhiều ý kến nhiều chiều thì em vẫn tiếp tục nhịn tiếp.


Hôm qua, Mc em sang nhà chơi, nói thật, nhà em lúc ý mỗi phòng bừa 1 chút: Phòng ngủ của vợ chồng em thì trên giường quần áo em gấp từ chiều chưa cất, mắc áo thì vất lung tung khắp giường do lúc gấp em cho Jun chơi. Phòng của Jun thì có 2 cái gối + 1 cái chăn lúc ngủ trưa dậy với JUn em chưa gấp, Phòng ăn thì có 1 cái cốc dở + cối sinh tố em xay cho bố Jun, đổ ra 1 cốc đầy, còn thừa nên em để lại tí bố Jun uống tiếp đổ vào. Em đi ra ngoài, lúc về MC bắt đầu bài ca dạy dỗ ăn ở sạch sẽ, như mọi lần em vẫn nghe, nhưng cũng như mọi lần MC em bắt đầu dùng động từ mạnh: Nào là, nhà chúgn mày bẩn như ổ chó, tao sẽ tịch thu bàn ghế đưa cho chúng mày về, tịch thu nhà về trên kia (nhà bà đang ở) mà ở, cho ở rộng bày ra lắm, người ta học nhiều thông mình lên mày càng học, càng đọc càng ngu.... em ngồi nghe thấy nhục quá, cay đắng nên em khóc. Chắc là MC em nhìn thấy (vì em chưa khóc trước mặt bà bao giờ cả) nên không nói gì nữa, em chỉ nói là: Bà ngồi chơi với Jun, con đi dọn nhà.


Sau khi MC đi về, em buồn lắm nên gọi điện cho bà dì hỏi xem mình sẽ phải làm gì, sau khi an ủi xong, dì bảo: thôi, cứ tạm thời bình tâm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chồng em về hỏi: Em về mẹ về luôn hay còn dạy dỗ gì nữa. Em nói là: Em mệt lắm (em ốm cả tuần rồi + mất ngủ cả tuần nay luôn) nên hôm nay không nói gì nữa nhé.


Thế mà chồgn em vẫn không tha bảo em là: Chẳng hiểu em là người kiểu gì lúc nào cũng phải để người ta chửi vào mặt cho. Em gào lên bảo: tôi đã xin anh rồi, anh để tôi yên, hay mẹ anh mắng tôi chưa đủ nên giờ anh về chửi tiếp, đấy, anh chửi đi. Chồgn em không nói gì nữa, lúc đi ngủ thì bảo em: Dạo này anh cũng mệt mỏi lắm.


Hôm nay, em đâu ngờ, bà dì em gọi điện cho ông ngoại Jun, nói gì em không biết nhưng ông ngoại JUn gọi cho em không được thì gọi điện cho chồng em và bố Chồng em chửi, chửi thực sự ấy ạ, ông bảo là: Ông bà dạy dỗ nó thì được nhưng cấm không được xúc phạm tới danh dự nó, nếu ông bà không chấp nhận nó là con dâu cứ nói 1 tiếng tôi sẽ mang nó về ngay ... bố chồng em thì bảo: nó mà không nghe lời tôi, tôi sẽ tát nó, chồgn nó tôi còn vật ra đánh giữa đường ... ông ngoại em nói ngay: Con ông ông làm gì cũng được nhưgn nếu động vào con tôi tôi sẽ hi sinh cả cái mạng này vì cái tát đấy của ông.


Nói thế nên các mẹ biết 2 ông căng thẳng thế nào rồi chứ ạ.


Chiều BC em về gặp em, đề nghị nói trung thực chuyện tối qua, em bảo: Chuyện tối qua như chuyện những ngày khác nhưng bố ạ, mẹ chửi con nhiều câu con không chấp nhận được, e nói thẳng chuyện ngày xưa bà ví cái đầu con em giống như cái L... vừa nói em vừa khóc. Em cũng nói nhiều bức xúc khác nữa.


BC em nói tối nay sẽ đóng cửa phòng nói chuyện với MC em nhưng mà cũng nói luôn, bố nói thế nhưng mà hôm nào bà nóng mắt lên bà chắc lại vẫn nói như vậy.


Sau đó, BC em gọi điện cho bà dì kể lể + thanh minh + trách móc bị bà dì em nói cho 1 trận.


Em và chồng em tối nay vẫn chưa nói với nhau chuyện gì cả, vẫn bình thường. Em không biết họ sẽ làm gì nữa (Nói chính xác thì BMC em thâm nho lắm ạ), em lại muốn nhờ các mẹ giúp đỡ em.


Thanks các mẹ nhiều