Các chị cho em lời khuyên nhé. E mới lập gia đình và hiện tại e đang mang thai tháng cuối. Còn 1 tháng nữa là e sinh rồi. Kinh nghiệm cuộc sống gia đình e vẫn chưa biết được.
Hiện tại vợ chồng em đang sống chung với ba mẹ e. Ngĩa là anh ấy đag ở rể. Và đang sống chung với vc chị hai em. Anh rể cũng đag ở rể. Vì nhà e rộng mà lại ít con nên mọi n đang sống chug với nhau.
E thì ở thành phố còn chồng e thì quê lại ở nông thôn. Nhà e ko khá giả but cũng ko đến nỗi nào, vẫn đầy đủ tiện nghi cho cs. Còn nhà chồng ở nông thôn thì vẫn đang dùng nc giếng, mọi thứ đều ko có gì cả. Đến nhà vệ sinh, nhà tắm cũng ko có. Nhà lại xa trung tâm thị xã. Tối đến mọi thứ đều heo hút, tất cả tối đen như mực.
Chồng em là con út trong nhà, các anh chị đều đã có gia đình và có nhà riêng, giờ nhà chồng chỉ còn ba má chồng mà thôi, ba má chồng đều đã già cả rồi, trên 70 tuổi hết rồi. Các anh chị có nhà đều ở gần đấy cả. Chỉ có chồng e là cưới vợ là theo vợ vào thành phố ở.
Tuy ở nhà vợ but ba mẹ e rất tâm lý, ko để chồng tự ái hay bắt làm việc gì cả. Sáng chồng đi làm tối về là có cơm ăn, tắm rồi xem tivi, thích thì đi dạo. Có ai rủ đi nhậu thì đi. E cũng vậy, ko phải làm gì cả, cơm ăn có mẹ nấu, quần áo mẹ cũng giặt. Sắp có em bé nên càng nhờ ông bà nhiều hơn vì ba mẹ e còn trẻ. Lại có đk chăm sóc cháu.
À còn về vấn đề kinh tế, hàng tháng ba mẹ e cho ăn mà ko lấy tiền cơm, mọi thứ đều dùng chung với gia đình, ko tốn khoản nào cả, chỉ tốn tiền ăn sáng và tiền để dành để đi sinh thôi và hàng tháng phải gửi tiền về quê cho ba má chồng. Chỉ có vậy thôi mà tháng nào e cũng thấy thiếu hụt.
Thế nhưng chồng e ko muốn ở, đòi về ngoài quê ở. Vì ba má giao nhà từ đường cho anh ấy và quan trọng là anh ấy muốn về nên đã nhận.
Giờ anh ấy nói khi nào con lớn lớn rồi về quê ở, ko ở đây nữa.
Các chị có thấy ai đang ở thành phố đầy đủ đk lại đòi về nông thôn ở chưa ạ?
Và nhất là về đó e lại phải làm dâu, mà má chồng thì khó tính, với lại cũng khác nhau về suy nghĩ khi e thì trẻ còn ba má chồng thì đã già. Về đó e lại sợ nảy sinh mâu thuẫn khi quan niệm sống khác nhau. Cách chăm sóc con cũng khác nhau. Và nhất là độc lập về kinh tế, mọi thứ đều phải đụng đến tiền. Ko còn nhờ ai được nữa. Lúc ở với ba mẹ e, những lúc thiếu tiền còn nhờ ba mẹ, còn về đó bít nhờ ai?
Ba mẹ e sợ e khổ nên ko muốn cho đi, but cưới ch thì phải theo ch nên cũng đành chấp nhận.
E thật lòng ko muốn đi but vẫn chưa thuyết phục chồng đc. Các anh chị cho e lời khuyên với ạ.