Chào các mẹ trên WTT


Theo dõi wtt một thời gian hôm nay em mới can đảm chia sẻ câu chuyện của m xin mọi người cho em ý kiến lời khuyên với ạ, các chị ném đá hay như nào e cũng chấp nhận cả ạ không biết các mẹ có gặp phải tình cảnh như em không.


Em năm nay 32t đã kết hôn được 10 năm và có 2 con trai, hiện tại em có 1 CV khá ổn định thu nhập chỉ khoảng 10tr/tháng.


Em cũng không biết bắt đầu câu chuyện như nào nữa chỉ biết nói gọn về người chồng hiện tại của em như này, a ngoại hình thì vừa thấp vừa xâu, tính tình là người gia trưởng, ham mê cờ bạc, ngoại tình gái gú, vũ phu thường xuyên đánh đập vợ con, bất tài, hèn nhát, lừa đảo và hay nói dối.


Trước đây chồng em cũng được gia đình xin cho 1 CV ổn định nhưng vì ham mê lô đề cá độ a đã lấy tiền công ty đi đánh cược và nợ nần chồng chất sau đó tự động nghỉ việc ở nhà ăn chơi suốt 8 năm nay rồi, 8 năm chồng em không xin đi làm gì chỉ ở nhà lên mạng chat chit, chơi game và thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu rượu chè, rồi năm nào cũng gây ra một vài vụ việc gì đó xong a ấy mặc kệ để em và gia đình đi giải quyết ( như là đánh nhau phải đi bổi thường, hoặc là nợ nần, cắm cố, mang danh cty cũ đi lừa đảo lấy hàng đi bán …), còn về công việc nếu người nhà không xin việc cho a ấy đi làm thì a ấy cũng mặc kệ ở nhà ngồi chờ và chơi( do biết tính anh ấy thế nên chẳng ai dám xin việc cho a ấy cả) mà đâu chỉ có chơi như vậy không đâu ở nhà chát chit thì a ấy lừa người ta là a ấy làm chỗ nọ chỗ kia và nhờ sự khéo mồm cũng cua được vài e do không đi làm có tiền nên lại trộm tiền của em, nhiều khi lừa e giả vờ mượn đt rồi đem đi cắm luôn hoặc cắm xe cộ để đi với gái cả tuần lễ hết tiền thì mới mò về, nếu về em có bực tức khóc lóc trách cứ vài câu là tại sao a lại đối xử với em như thế, a coi em là như thế nào ở cái nhà này thì a ấy lại cho em một trận đòn và nói tao chỉ coi mày là con chó ở trong nhà này, chuyện a ấy cho em ăn đòn thường xuyên không phải chỉ có việc này mà những lúc nào a ấy khó chịu ở đâu về sinh sự chửi bới tôi một cách vô lý, em uất ức cãi lại 2 câu là a ấy lại lao vào đấm đá em túi bụi ( chuyện đơn giản như khoảng 8h tối VC và 2 con đang nằm xem TV a ấy muốn và yêu cầu em nằm chùm chăn cho a thỏa mãn, trc mặt các con như vậy em không làm đc nên từ chôi nhưng a cứ đòi bằng đc làm em cáu lên nói"sao a cứ phải như vậy" thế là a ấy giáng luôn 1 quả đấm vào giữa mặt em rồi quay ra chửi bới em nghĩ do a đang bức xúc không đc thỏa mãn nên em cũng chỉ im lặng cho a ấy chửi hả hê xong rồi thôi, biết bản tính của a nên mỗi lần thấy a ấy nổi khùng là em lại im lặng ko nói gì vậy mà vẫn không yên thân...còn rất nhiều trận đòn vô lý khác nhưng không kể hết đc vì bản chất a ấy nó như vậy rồi), rồi a ấy nói yêu con bé nọ, bé kia trên mạng công khai chat chit, nt trc mặt em khi em yêu cầu a đừng làm thế trc mặt em nhưng a ấy mặc kệ, em mà nói nhiều quá thì a ấy lại cho em ăn đòn rồi còn xô em ngã đập đầu vào thành giường máu chảy ươt cả gáy nhưng a ấy chỉ cười khảy rồi quay ra chat tiếp mặc kệ em choáng váng nằm đó, làm con em sợ vừa khóc vừa chạy đi tìm người băng bó cho em và nói "mẹ ơi mẹ đừng chết nhé" và ấy còn muốn em chấp nhận cho anh ây sống với cả hai người không cho em bỏ đi( bố mẹ của a ấy cũng rất bênh vực em nhưng anh ấy chửi cả bố mẹ nếu không vừa ý thâm chí còn đánh cả mẹ anh ấy nữa nên các cụ cũng không tham gia nhiều vào CS của bọn em nữa)… rất nhiều chuyện khác nữa mà em đã phải chịu đựng, thà rằng em là người nanh nọc, ác khẩu, ham chơi… thì bảo a ấy đánh em vì lẽ đó đã đành đằng này em luôn nhẫn nhịn chịu đựng chăm sóc gđ, suốt 10 năm lấy chồng không giao thiệp gì với bạn bè hoặc có thú vui gì cho bản thân cả chỉ biết đi làm về nhà lo cho gđ con cái ko bước chân ra khỏi cửa đi đâu bao giờ, kinh tế cũng một mình em lo, nhà cửa, con cái cũng thế không bao giờ anh mó tay chân làm việc gì bao giờ nhà có việc gì hỏng mà em không làm được lại phải chạy đi nhờ hàng xóm, anh chỉ biết đi chơi về thì lăn ra ngủ cả ngày, ngủ dậy tìm cái để ăn no thì lại chat chit chơi game hoặc là đi chơi tu tập tiếp, a ấy luôn đinh ninh rằng em luôn nhẫn nhịn chịu vậy không bao giờ phản kháng cả và sẽ chấp nhận như vậy mãi, nhưng đến giờ này em muốn đc giải thoát khỏi CS này, trc đây vì lo cho con cái nên em không dám li hôn và thêm phần lúc đó em còn tình cảm với chồng nên vẫn muốn níu kéo, nhưng giờ em ko muốn chịu đựng hơn nữa vì em thấy tình cảm e đối với a ấy đã nhạt lắm rồi em chỉ muốn ly hôn thôi, nhưng có một vấn đề là hiện giờ a ấy đang gặp rắc rối ko có ở nhà nếu em muốn ly hôn thì phải chờ 1-2 năm nữa khi a ấy về khi đó em mới đề nghị với a chuyện chia tay nhưng em dám chắc là a ấy sẽ ko đồng ý nên muốn hỏi các mẹ nào có kinh nghiệm là khi a ấy về em phải thuyết phục a ấy như thế nào để buông tha cho em vì em biết nếu em đơn phương ly hôn có chia tay đc a ấy cũng sẽ đến quấy nhiễu đánh đập em thì em cũng chẳng thể sống yên đc, nên chỉ còn cách là làm thế nào để a ấy đồng ý thôi, em nên làm thế nào bây h và trong 2 năm chờ đợi đó e phải chuẩn bị những gì để chia tay cho ổn thỏa? nếu anh ấy không chịu bỏ e thì e phải làm gì cho CS sau này đây? Mặc dù biết là khoảng 1-2 năm nữa mới thực hiện được nhưng em muốn được chuẩn bị tinh thần và các tình huống trước ạ.