Em 24t. Chồng 33 tuổi. 2 vợ chồng em cưới nhau mơi đc hơn 1 năm. Trc khi cưới đã có thời gian tìm hiểu là 1.5nam.
Hiện tại, em đã sinh em bé được 4 tháng. Chuyện quan hệ của vợ chồng em hiện tại la KHÔNG CÓ từ lúc em mới cấn bầu. Tính đến nay cũng đã được 1 năm rồi.
Em rất buồn, chồng em vẫn rất bthuong, nhưng chưa bao giờ có thể hiện âu yếm, thương yêu, quan tâm em.
Em là con gái, còn trẻ muốn dc chồng yêu thương, chồng chiều nhưng em thấy sống như thế này như kiểu ngươi chug 1 nhà. Chứ chẳng yêu thương gì nhau.
Em ko hiểu tại sao đàn ông ở tuổi sung sức nthe lại có thể nhịn chuyện đấy 1 năm mà ko đòi hỏi gi? Thậm chí e đòi hỏi Ảnh còn lơ luôn.
Với em, em ko biết sinh lý ảnh yếu hay do ảnh không yêu em nên không có cảm giác với em? Hay là đã đi gái gú bên ngoài rồi? ( em có snghi hướng về chuyện ko yêu em hơn) vì lí do, chồng em khi quen em cũng mang tâm lí muốn kiếm vợ, vì ai cũg thưc ép và bạn bè đã có con cái hết rồi.
Thực sự bây giờ ngủ chung phòg mỗi tối mà em đêm nào cug khó ngủ. Em cảm thấy buồn va gần như stress vì snghi ở chug với người chồng ko yêu thương mình. Em cảm giác như muốn bức phá.
Em người sG lấy chồng HN, ra HN làm dâu, ko có ai bên cạnh, ngay cả bạn bè cũg không.