Lòng em đang sóng gió bão bùng, em cũng biết như vậy là không nên nhưng lý trí của em đã bị "chó tha mất rồi" :(( giờ đây lòng em đang buồn quá nhưng không thể chia sẻ với ai mà em thì đang rất cần được tâm sự và cần một lời khuyên chân thành.
Em mới kết hôn với QH được một năm thôi, nhưng trước khi kết hôn với QH thì em và BK đã có tình cảm với nhau, em đã yêu BK rất nhiều các chị ạh nhưng trái ngang thay khi em biết BK đã hứa hôn với người con gái khác - người mà BK nói là chỉ vì tình nghĩa chứ không vì tình yêu - rồi 3 tháng sau thì BK kết hôn và từ đó em không liên lạc gì với BK nữa. 8 tháng sau BK nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống của em và muốn hẹn em đi cafe nhưng lúc đó em đã từ chối và cũng đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của QH, 10 tháng sau em đính hôn và 4 tháng sau em làm đám cưới với QH.
QH là người hiền lành anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng em, tuy nhiên anh ấy không phải là người lãng mạn nên đôi khi em cũng hay bị hụt hẫng. Tháng 5/2011 là sinh nhật em, BK đã chủ động liên hệ với em để chúc mừng sinh nhật và gởi tặng em 1 lãng hoa, dù ko đề tên người gởi nhưng qua nét chữ em biết đó là lãng hoa của BK, rồi anh ấy thường xuyên nt quan tâm em và nói đã li dị vợ được nửa năm rồi, anh ấy nói vẫn yêu em và nhớ em rất nhiều. Em hỏi thăm lý do đổ vỡ trong hôn nhân thì anh ấy nói do vợ chồng ko hòa hợp và một phần do rất nhớ em, luôn nghĩ về em nên mâu thuẫn giữa 2 người dù là nhỏ, nếu bình thường thì có thể vợ chồng đã giải quyết đc, nhưng vì ko yêu vợ và vẫn luôn nhớ đến em nên hôn nhân of họ tan vỡ.
Dù thời gian đã làm vết thương lòng nơi em tạm lắng xuống nhưng khi nghe tâm sự của anh ấy thì tình cảm ngày xưa lại bùng cháy trong em. BK rất dịu dàng, rất hiểu tâm lý phụ nữ nên cũng được nhiều người con gái yêu mến và em biết cũng có 2-3 người cũng rất thương anh ấy, họ đã thổ lộ tình cảm of họ với anh ấy khi biết anh ấy đã ly dị nhưng anh ấy từ chối họ. Anh ấy nói vẫn chỉ thương yêu và nhớ em thôi!
Giờ lòng em đang rối bời, tình cảm ngày xưa trong em lại ùa về, em ko biết mình phải làm sao nữa? Làm sao để chôn chặt tình cảm ấy, làm sao để lòng mình được bình yên, em buồn quá các chị ạ.