" Anh H...n ơi, em yêu anh nhiều lắm... vợ chồng mình mãi hạnh phúc anh nhé!"


Các mẹ các chị chắc nghĩ rằng đó là câu nói em muốn nói với chồng em đúng không? Nhưng không phải đâu các chị ạ, đó là nhạc chờ điện thoại của bồ chồng em đấy...


Cách đây 1 tháng, e bắt đầu nghi ngờ chồng em vì có những biểu hiện rất lạ như tự nhiên cài pass cho điện thoại, nhiều khi ngày nghỉ không ở nhà mà lấy cớ hẹn bạn đi chơi từ sáng đến chiều, bỏ vợ con ở nhà ( bình thường cuối tuần vợ chồng em hay cho con đi chơi hoặc về nhà bố mẹ em ), rất hay nhắn tin trong khi cả ngày cũng chỉ nhắn tin cho em 1 có 1 tin, có khi chẳng có tin nào. Buổi tối cũng vậy, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại hý hoáy nhắn tin...


Đến một hôm em mò được pass điện thoại của chồng, xem lại danh sách gọi đi mới thấy có 1 số điện thoại không lưu tên nhưng gọi đi và gọi đến rất thường xuyên, 1 ngày cũng cả chục cuộc, em lưu lại số đó qua máy của em vì nghi ngờ rằng đó là số của tình địch.


Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên gọi cho số máy này không vì em vẫn chưa chắc chắn đó là tình địch của mình.


Chồng em ngoài những biểu hiện lạ như trên thì vẫn cố tỏ ra bình thường, hàng ngày vẫn đưa đón con đi học, vẫn hỏi han, quan tâm em, tuy đôi khi có chút miễn cưỡng.......


Các mẹ ơi em đang stress cực í . có mẹ nào có chồng nặc nô có gái réo tên chồng trong nhạc chờ điện thoại o thì vào chia sẻ với em đi huhuhuhuhu....thanks các mẹ :x