Có lẽ e là một người kém may mắn trong chuyện tình duyên, 1 năm trước chồng em có bồ nhí ở ngoài, đối xử rất tệ với e, e biết chuyện cũng làm ầm lên, chồng năn nỉ vì yêu chồng nên e đã bỏ qua, trong thời gian này tụi em sống cũng hạnh phúc, đôi khi cãi vả nhưng không lớn chuyện. Thời gian gần đây, chồng em được thăng chức, hay đi nhiều, thường bỏ em ở nhà một mình. Gần đây em nghe người ta nói thấy chồng em đi uống cà phê với người phụ nữ khác, rồi tin nhắn, điện thoại có điều gì đó mờ ám, nhưng em lại không bắt được tại trận. Trong mấy ngày tết này, chồng e rất ít dành thời gian cho em, hình như không muốn đi chung với em. Hiện nay, em rất buồn, em đang suy nghĩ đến chuyện li dị, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, các chị giúp em với. Hiện nay tụi em vẫn chua có con do kế hoạch.