Em năm nay đã tốt nghiệp đại học, đi làm cho một công ty Hàn Quốc, lương tháng cũng được 25 triệu. Gia đình em cũng thuộc hàng có thế có quyền. Em yêu anh ấy từ khi em còn học đại học. Anh ấy chẳng phải sinh viên trường em, là quản đốc một xưởng bảo trì ô tô mà bố em hay tới bảo trì xe. Mới ban đầu, chỉ có vài ba đứa bạn của 2 đứa biết mối quan hệ này. Sau dần bọn em yêu nhau hơn 7 năm, thì trừ gia đình em ra tất cả mọi người đều biết anh ấy là người yêu của em. Anh ấy là một người đàn ông đáng mơ ước: giỏi giang, tình cảm, vì người yêu mình mà lạnh lùng với những người con gái khác, luôn luôn bảo vệ người yêu trước mặt người khác. Nói chung đối với em, anh ấy hoàn hảo.


Có một vài lần, từ hồi mới quen, anh ấy hay nghĩ lung tung, rằng nhà em cao quá anh ấy trèo không tới. Em hay mắng anh ấy và nói rằng không được nghĩ như vậy nữa. Anh im lặng. Em nghĩ anh không suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhưng em đã lầm. Mối quan hệ đó kéo dài bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm anh có suy nghĩ "không với tới em"....một suy nghĩ điên rồ


Rồi đến lúc bố mẹ em cũng biết chuyện. Bố mẹ không phản đối ầm ĩ, nhưng chỉ nói rằng em nên cân nhắc suy nghĩ và chọn lựa cho đúng, vì hôn nhân là chuyện cả đời. Em trả lời rằng: Lấy một người chồng giàu không bằng lấy một người chồng tốt. Anh ấy chẳng phải đại gia, nhưng con yêu anh ấy thật lòng. Mà mặc dù anh ấy làm quản đốc xưởng xe nhưng lương tháng cũng chỉ thua con vài ba triệu, nên con nghĩ anh ấy là thích hợp". Bố mẹ em im chẳng nói gì cả


Cách đây 2 tuần, anh đòi chia tay. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cuộc tình kéo dài gần 10 năm mà em là người tình đầu tiên của anh ấy, yêu nhau sâu đậm đến mức bố mẹ anh ấy đều biết em, đều nghĩ đến chuyện đám cưới rồi. Mà giờ anh ấy đòi chia tay. Anh bảo rằng dù anh có đi đâu, có làm gì, thì anh vẫn không bằng em, vẫn không có một ông bố có quyền, không có nghề nghiệp lương tháng vài chục triệu như em. Anh nghĩ em nên tìm một người khác ngang ngửa bố em hoặc ít nhất cùng công ty với em, đừng để cuộc đời em dính với anh


Rồi anh ấy tắt điện thoại. Em gọi cho các chị của anh ấy, gọi cho bố mẹ anh ấy, em vẫn không tìm được anh ấy


Bây giờ em phải làm sao, em nên tiếp tục tìm anh ấy hay em buông tay nghe theo lời bố mẹ tìm một người chồng giàu có mà sống. Người ta giàu nhưng chắc gì người ta đã thương em như anh ấy, chắc gì người ta đã bảo vệ em, chắc gì người ta đã đối xử tốt với em như anh ấy.


Em rối rắm suy nghĩ lắm rồi mọi người ạ