Em đã đã kết hôn 3 năm và đang đi học nước ngoài (được 6 tháng). Suốt ngày chỉ đi học xong về nhà nói chuyện với chồng qua viber. CHồng em không thích em tham gia hội hè gì, ngay cả khi ở VN cũng đã rất hạn chế. Tuần sau có thầy giáo, ddoognf nghiệp của em sang bảo vệ luận án tiên sĩ bên này. Vừa là thầy, vừa là đồng nghiệp, lại ở nơi xa xôi, không bạn bè, người thân nên em muốn tham dự để động viên và chúc mừng thầy. Vì biết tính chồng nên em cũng hỏi ý kiến anh ấy. ANh cũng hỏi han vài câu rồi nói là anh không muốn em đi. Lý do:
- Giờ bảo vệ muộn (4h chiều), phải 2-3 tiếng mới xong. Sau đó chắc sẽ có liên hoan chúc mừng nên sẽ về muộn
- Nếu em đi nhờ xe oto của giáo sư em thì sẽ phụ thuộc thời gian của giáo sư và chắc sẽ về muộn (mặc dù em có nói sức khỏe của giáo sư em khoogn tốt, thường 8-9h tối thầy phải đi nghỉ rồi)
- Nếu đi tàu thì em phải đi 2 chuyến buýt, 1 chuyến tàu, khỏang 1h30p mới về đến nhà, chưa kể đêm hôm thân gái đi một mình anh không yên tâm
- Liên hoan thì mọi người sẽ uống rượu bia, lỡ có vấn đề chi xảy ra thì sao
Tóm lại là chồng thì không muốn em đi. Em thì rất ngại vì mối quan hệ thầy trò và vẫn là đồng nghiệp sau này. Hơn nữa thầy cũng có gửi tin nhắn hỏi em có đến dự được không. Thầy đã đặt vấn đề nhưu vậy mà từ chối em cũng không biết phải nói thế nào.