Em nên phản ứng thế nào với vợ trước của anh
Em đang có nhiều tâm sự mà không biết xả vào đâu, may mà bắt được cái topic này, giờ thì em cởi lòng ra với mọi người đây ạ, không thì em xì-tret lắm, mang tâm trạng này về nhà thì chẳng hay ho chút nào. :Sad:
Khoảng 7 năm trước khi còn là sinh viên, bọn em đã từng yêu nhau nhưng vì việc học và cuộc sống mưu sinh nên chúng em rất ít khi có dịp gặp gỡ. Rồi một ngày kia, chị ấy xuất hiện, quan tâm và chăm sóc anh tận tình dẫu biết rằng anh đang có em. Ngày qua ngày, anh lặng lẽ rời xa và biết mất khỏi cuộc đời em không 1 lời giải thích. Sau 2 năm tìm hiểu, anh và chị đi đến hôn nhân. Sau 2 tháng kết hôn, chị đưa đơn ly dị dù anh và gia đình hết sức khuyên can. Ba mẹ chị thì không có ý kiến, để chị tự do quyết định. Tòa hòa giải không thành. Gia đình tan vỡ. Dù vậy, anh vẫn qua tâm đến chị, vẫn bày tỏ muốn hàn gắn lại với chị nhưng chị cương quyết không cho anh cơ hội. Khi anh muốn quên tất cả thì chị lại chủ động hỏi thăm, có vài lần anh còn khóc trước mọi người khi chị gọi đến. Thỉnh thoảng 2 người vẫn gặp gỡ nhau. Ai cũng biết chị làm thế vì không muốn anh đến với bất kỳ ai, không muốn anh nghĩ đến ai ngoài chị.
Rồi 1 lần tình cờ, anh có được số điện thoại của em, anh chủ động liên lạc vì biết em vẫn chưa lập gia đình. Em buồn khi nghe anh kể về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Em giận khi biết chị đã giành lấy anh khỏi tay em rồi lại bỏ rơi anh 1 cách lạnh lùng đến như vậy. Lúc anh và em bắt đầu trở lại với nhau, anh và chị ấy vẫn còn liên lạc như bạn bè. Chị biết em lại có anh 1 lần nữa. Sau khi anh đưa em về ra mắt với gia đình, chị biết chuyện và chủ động nói với anh rằng chị muốn hàn gắn lại cùng anh nhưng anh bảo chị là đã muộn rồi. Sau đó chị và anh vẫn còn liên lạc với nhau. Có lần chị còn nhờ anh đến nhà mắc dùm dây internet. Em biết khi ấy tình cảm anh dành cho em chưa mặn mà, tình nghĩa với chị chưa nhạt phai nên mới thế. Em nghĩ mãi rồi quyết định bắt anh cắt đứt liên lạc với chị nếu anh còn muốn có em. Lúc đầu anh chỉ đồng ý cho em vui, thực chất nếu chị gọi điện thì anh vẫn nghe, chị nhắn tin thì anh vẫn trả lời dù tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Em biết tất cả nhưng âm thầm quan sát vì hiểu rằng anh không thể chấm dứt mối quan hệ này 1 sớm 1 chiều như vậy. Mật độ liên lạc thưa dần, thỉnh thoảng chị vẫn chủ động gửi tin nhắn qua yahoo, anh lịch sự đáp lại vài câu, cũng có lúc em nói với anh là em biết tất cả, nếu anh không dứt khoát thì trước sau gì anh cũng sẽ mất em. Đến hôm chúng em chuẩn bị cưới, chị lại nhắn qua Yahoo rằng chị mất điện thoại, chị quên số anh nên muốn xin lại số điện thoại của anh, chị còn bảo chị sắp đi Anh quốc nên chị muốn hẹn anh đi uống nước. Nghe có vẻ như chị sắp đi định cư hay đi du học rất lâu mới về nhưng thực chất đó chỉ là 1 chuyến công tác ngắn ngày. Anh nhận được tin nhắn đó của chị nhưng anh không trả lời chị, không cho chị sđt và anh cũng không cho em biết chị đã nhắn tin cho anh, chắc là sợ em buồn. Sau này, anh cho em password yahoo của anh để em có thể vào xem thoải mái, thậm chí có thể remove nick đó ra khỏi danh sách và block lại thành spam. Em tin tưởng chồng em tuyệt đối và rất hạnh phúc khi anh có thể vì em mà dứt khoát với người xưa. Ngày cưới, chị gửi mail cho em bảo rằng anh là người đàn ông tốt dành cho em, chúc 2 vợ chồng em hạnh phúc. Em cho anh biết em nhận được mail chúc mừng của chị nhưng em không reply vì em không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với chị. Có lẽ chị không hề biết rằng tất cả những gì chị làm, những tin chị gửi em đều biết cả nên chị mới có thể tự tin viết mail cho em như thế.
Em cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt sau 1 năm cưới nhau. Không ngờ tối qua chị lại gửi tin nhắn cho anh, cả em và anh đều rất ngạc nhiên. Chị bảo rằng chị thấy anh online vài lần nhưng sao không thấy anh reply cho chị, có fải anh sợ chị phá hoại hạnh phúc gia đình anh, chị đọc blog của anh và chị biết rằng anh đang rất hạnh phúc, chị bảo anh yên tâm, chị biết chị là người thế nào, chị sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Trời ạ, em chẳng giận chồng vì chồng em có lỗi gì đâu. Nhưng em ..:mad: bực quá đi mất. Em đã rất lịch sự và giả đò như chẳng biết gì, nhưng sao chị vẫn cứ xen vào cuộc sống của vợ chồng em. Chị bảo chị không làm phiền nữa thì chị gửi tin nhắn ấy làm gì?
Em định viết 1 email cho chị nói rõ trắng đen nhưng em phân vân mãi, em có nên làm thế không? Hay em vẫn tiếp tục im lặng như bây giờ? Hôm qua đọc xong tin nhắn, chồng em cứ ôm vợ rối rít bảo anh không biết gì hết, em lock nick rồi mà sao người ta vẫn gửi tin cho anh được, vợ fải tin anh. Thật lòng em tin anh, em chẳng nghi ngờ gì anh cả. Chẳng qua, em thấy giận chị ấy, người gì mà ranh ma, ích kỷ và đạo đức giả thế không biết. :RaisedEye
Các chị bày cách cho em với, em fải làm gì bây giờ? :Worried: