Hai vợ chồng em, đứa quê miền Trung đứa quê miền núi phía Bắc, hai quê cách nhau cả gần 500km :((, nhưng gặp và yêu nhau ở Hn rồi vượt qua bao sóng gió ngăn cản của bố mẹ em thì hai đứa vẫn lấy nhau và sống cùng đến giờ là gần dc 1 năm rồi. Nói thật là ngày trc khi quyết định lấy, em nghĩ rất đơn giản là quê xa nhưng hai đứa sẽ ở lại HN làm việc và lập nghiệp, nên chỉ vất vả khó khăn lúc lễ tết đi lại thôi, chứ ở HN thì như điểm trung chuyển giữa hai quê, đường về hai quê là chia đôi bằng nhau. Nhưng thật sự bây giờ thì em thấy e đánh giá mọi việc đơn giản quá, chắc lúc đấy một đứa sinh viên vừa ra trường đã lên xe hoa nên thế :), hai vc giờ mới ngồi tính toán cho việc sinh baby và phát hiện ra rằng nếu vẫn sống ở Hn và sinh con thì rất khó khăn về kinh tế (hai vc e tổng thu nhập là 14-15tr/tháng), mà từ hồi cưới nhau đến giờ, chưa dành dụm ra thêm được đồng nào, dù rằng chi tiêu tiết kiệm nhưng tháng nào cũng có việc phát sinh ở hai bên gia đình nội ngoại nên chả để dành được đồng nào.
Giờ chồng và gia đình chồng đều đề nghị hai vc về quê chồng làm việc và sống cùng bố mẹ chồng(bố chồng xin cho làm công chức ở huyện) nhưng thú thật là e không muốn về một chút nào, vì cảnh gia đình nhà e hiện tại. Nhà em có hai chị em gái, em gái đang ở vs bố mẹ chưa lấy chồng, nhưng bố em gần 70t rồi, hai bố mẹ đều bệnh tật liên miên, lương hưu không đủ trả tiền thuốc (tháng nào hai vc cũng cho bố mẹ tiền thuốc mà vẫn k đủ), vì bố mẹ e như vậy nên e rất muốn được ở gần các cụ, chí ít nếu ở Hn thì đường về vs các cụ còn dễ dàng chút ít, còn về quê chồng xa như thế, e k biết nếu các cụ ốm đau e liệu có kịp về đến không??? nếu em gái đi lấy chồng, chỉ còn bố mẹ sống với nhau, bố e hơn mẹ 20t, nên sau này mẹ sẽ phải sống cuộc đời một mình rất là dài ( cứ nghĩ đến cảnh này nước mắt em lúc nào cũng không ngừng chảy. E đã từng dự định sẽ cố gắng bon chen ở lại đây, sau này đến khi bố mất e sẽ cố đón mẹ ra sống cùng, nếu giờ em nhà chồng, làm sao e có thể đón mẹ đến ở cùng?...
Đến giờ này, là khi bố chồng đã giục giã bọn em về làm hồ sơ để nộp chuẩn bị về làm việc rồi mà đầu óc e vẫn rối tơi bời, tâm sự vs chồng, nhưng chồng luôn đặt câu hỏi cho em: Rằng nếu quyết định không về thì ít nhất 5 năm nữa mới dám có con (vì sợ sinh ra thì không nuôi được), năm nay chồng e đã hơn 30t lại là con trai đích tôn, làm sao e dám quả quyết rằng oke,5 năm nữa sinh con đây? Còn nếu quyết định sinh con bây giờ thì chắc chắn rằng bọn em sẽ phải về quê chồng, nơi 4 ngày mới có một phiên chợ họp, mọi ng nói chuyện vs nhau bằng tiếng dân tộc, không ng thân thích, không bạn bè và mọi thứ chỉ đáp ứng đc nhu cầu tối thiểu của cuộc sống này!!! Em sợ cuộc sống tinh thần sau này của em rất khổ dù cuộc sống vật chất có đầy đủ đi chăng nữa...
Thú thật, nhìn rất nhiều ng có ý chí ở lại Hn lập nghiệp, mà em thèm thuồng, chỉ mong chồng có đc ý chí đấy, nhưng sao càng nghĩ càng thất vọng, giờ e nên làm sao? Có nên nhất quyết việc ở lại HN? Có nên khuyên chồng bằng đủ mọi cách, hay theo ý chồng và gd chồng là chuyển về quê chồng ạ? Mọi ng cho em lời khuyên với, e rối bời rồi!!!