Nhận xét khách quan chồng em thuộc loại cao to, đẹp trai, con nhà có điêu kiện nhưng mắc tính lười suy nghĩ, chưa làm đã ngại,ham vui.


Bọn em đã có bé 5 tháng tuổi, chồng em yêu con, chiều em ,chưa bao giờ dám đánh chửi vợ


Nhưng chồng em rất hay la liếm facebook, toàn thích mấy em ăn mặc hở hang, chân dài, ngực to. Hôm trước em vào email chồng em thấy 1 loạt danh sách các facebook, mở ra toàn các em gái ăn chơi, được chồng em lưu lại trên email chắc thỉnh thoảng mở ra xem, em xem date thì vào tầm lúc em chuẩn bị đẻ.


Ôi thất vọng kinh khủng, đợt em mang bầu em cũng biết vụ đấy rồi , cả nhà biết chồng em trả lời thế nào ko ???? "Xem để tự sướng"


Nhục nhã, ê chề lắm, thế mà chồng em bảo đấy là chuyện bt, đàn ông ai cũng thế. Tiện đây em xin hỏi chồng các mẹ có thế ko ??


20/10 chồng em đi làm, 10h mới về đến nhà, mang hoa tặng em ..Mà trước đó em đã nói nhiều lần là em ko thích hoa, đặc biệt là hoa tươi.Mọi khi giữa giờ làm bao giờ chồng em cũng gọi điện hỏ ithăm em và con ở nhà thế nào.Hôm đấy tuyệt nhiên ko thấy gì, lên facebook thì thấy ảnh chụp cùng mọi người ở cty, được vây giữa 1 đống con gái, quàng tay quàng chân.


Lại nói đến mấy đứa con gái ở công ty, cái con bé để tay lên ngực chồng em trong ảnh là con bé hồi trước nhờ chồng em đèo về, chồng em ok luôn ( em đọc được ở trong YM! của chồng em ạ), chồng em là người cực kì lười thế mà lại bỏ thời gian ra xem hết mấy trăm cái ảnh trên facebook của con bé đấy (em xem trên history của firefox). Đến khi em hỏi thì bảo tò mò, còn chuyện chụp ảnh thì bảo lúc đó ko để ý.


Ngày lễ các thứ, kể cả sinh nhật em đừng nói đến quà, lời chúc cũng ko có luôn, nói mãi thì đến 20.10 năm nay mới có bó hoa, nhưng lại là thứ em ko ưa nhất


Chán lắm, các chị khuyên em nên thế nào đây , chồng em cuối cùng là người như thế nào?