Em xin tóm tắt qua hoàn cảnh của mình. Em ở HN yêu một người ở trong Nam, giờ bọn em đã là một gia đình và em đang mang bầu được 7 tháng. Nhưng suốt từ khi yêu đến khi cưới bọn em vẫn người Bắc, kẻ Nam, 1 tháng thăm nom nhau 1 lần. Bọn em đang tính sau khi em sinh em bé thì sẽ chuyển công tác vào Nam, để gia đình được đoàn tụ. Nhưng một phần em ko muốn xa HN, một phần thương bố mẹ đẻ nên em ko muốn vào trong đó lắm, vì hoàn cảnh gia đình em là có 2 cô con gái, em gái em đi học ở nước ngoài, còn có ý định lập nghiệp luôn ở bên đó, nếu em mà đi nữa thì bố mẹ em ở một mình sẽ buồn lắm. Trong thời gian em mang bầu, bố mẹ đẻ chăm sóc em rất chu đáo, và cũng muốn có cháu bế lắm, đẻ xong mà mang cháu đi sợ làm bố mẹ em buồn.


Có người thì khuyên sau khi đẻ xong em cứ ở ngoài này, chồng sốt ruột sẽ chuyển ra, có người thì bảo lấy chồng phải theo chồng mới đúng, theo các mẹ, em nên làm như thế nào? Chứ nếu cứ ôm con khư khư ở ngoài này buộc chồng chuyển ra thì em thấy cũng hơi quá đáng, sợ chồng chán, sợ mất chồng, hic hic