Cuộc sống của em hiện nay bế tắc quá mà em ko dám kể hay tâm sự chuyện này với ai hết ai nhìn em cũng nghĩ em là một người may mắn nhưng họ nào biết. Cho đến bây h em cũng ko biết mình hiện nay phải làm sao và rồi tương lai em sau này rồi sẽ đi về đâu em cũng ko thể biết được.
Em là con gái tỉnh lẻ lên Hn học một trường cao đẳng. Cách đây 3 năm em còn đang là sv năm thứ hai, một lần em mượn xe bạn dùng và ko cẩn thận làm mất nó lúc đó em sợ hãi vô cùng vì chiếc xe đó là xe còn mới, bạn em mới dc gia đình mua cho, sau này công an cũng ko giải quyết dc em chỉ còn cách phải đền cho bạn em, nhưng em biết lấy đâu ra tiền để đền chiếc xe hàng chục triệu, sau đó bố mẹ bạn ấy nói em chỉ phải đền 30tr thôi ko bắt em phải đền toàn bộ nhưng 30tr với em vẫn là quá nhiều, em cũng không dám xin bố mẹ, vì nhà em rất nghèo. Lúc đó một cậu bạn cùng lớp em cũng là bạn cùng lớp với cô bạn em mượn xe, nói sẽ giúp em trả số tiền này, (vì chuyện em làm mất xe của bạn ở lớp ai cũng biết ). Ngay lúc đó em rất mừng vì được bạn giúp đỡ mặc dù nếu ko có chuyện này thì em và cậu bạn đấy cũng chưa từng nói chuyện với nhau chỉ là ở trong lớp thì có quen biết. Nhưng hóa ra đó chỉ là điều kiện trao đổi mà em ko thể tưởng tượng được của cậu ấy. Cậu ấy nói sẽ trả cho em số tiền này thì em phải đến ở cùng cậu ấy và đáp ứng làm tình nhân, và nói sẽ giúp em tiền ăn học hàng tháng. Lúc đó em rất sửng sốt, và ko thể tin được cậu ấy lại có một yêu cầu trắng trợn như thế em chỉ biết sững người lại, rồi cậu ta nói là ko bắt ép và em cứ thoải mái suy nghĩ. Tuy rất sợ hãi với ý nghĩ sẽ làm một việc chẳng khác nào bán thân như vậy nhưng nhìn vào hoàn cảnh mình cộng với số tiền đang nợ em nhắm mắt đồng ý.
Cuối cùng em dọn ra ở tại căn hộ riêng của cậu ấy. Sau đó cậu ấy đã giúp em trả toàn bộ số tiền đó nhưng em phải ký vào một tờ giấy nợ 30tr, cậu ấy nói ko cần số tiền này và khi nào chia tay thì sẽ xé bỏ tờ giấy đó và còn cho em thêm một khoản tiền. Và từ đó em trở thành tình nhân của cậu ấy, có lẽ mọi người rất khinh bỉ em nhưng hoàn cảnh lúc đó của em quá khó khăn em không còn cách nào khác. Hàng ngày em vẫn phải phục vụ cho nhu cầu của cậu ấy như một cái máy, nhiều lúc em nghĩ cố đi làm thêm kiếm tiền để trả cho cậu ấy để được giải thoát nhưng rồi dần dần em nhận thấy cuộc sống với cậu ấy cũng ko đến nỗi tệ như em tưởng. Cậu ấy hàng ngày ngoài việc đỏi hỏi chuyện đó thì đối xử với em cũng rất tốt mặc dù em ko thấy ở cậu ấy có biểu hiện nào là thương yêu em cả. Cậu ấy chu cấp cho em mọi khoản chi phí sinh hoạt, em ko còn phải xin tiền từ bố mẹ nữa. Nhiều khi em còn cảm thấy hạnh phúc và cảm giác mình là bạn gái thật sự của cậu ấy, và quả thật bên cậu ấy em cảm giác được sự an toàn và che chở. Nhưng cứ mỗi khi em có ý hỏi cậu ấy rằng có tình cảm với em ko thì cậu ấy đều lắc đầu ko nói và bảo em đừng hỏi về vấn đề đấy nữa, em đành cắn răng cứ sống như vậy nhưng càng ngày em càng phụ thuộc vào cậu ấy và quen dần với cuộc sống này.
Đến bây giờ em cũng đã đi làm và có thu nhập cho mình rồi nhưng bọn em vẫn cứ sống như vậy, ko phải vợ chồng cũng ko phải người yêu nhưng bọn em vẫn ngủ cùng nhau vẫn giữ mối quan hệ như thế. Bây h em đã có thể kiếm tiền trả nợ cho cậu ấy và có thể tự lo cho bản thân nhưng em ko thể bỏ được em đã sống như vc với cậu ấy 3 năm nay rồi , bỏ rồi em còn có thể đến được với ai khi mà ai cũng biết chuyện bọn em đã sống thử. Em cũng ko dám hỏi cậu ấy về tương lai vì cứ mỗi lần đề cập tới là cậu ấy lại khó chịu, em chỉ sợ rồi có ngày cậu ấy bỏ em rồi em sẽ ko biết mình ra sao nữa. Gần đây em phát hiện mình đã có thai nhưng em ko dám nói, em sợ cậu ấy sẽ bắt em phá thai và bỏ em, em rất sợ điều đấy. Ở lâu ngày em biết tính cách của cậu ấy, là con nhà giàu nên ko có ai bảo được cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ ko vì cái thai mà sẽ cưới em. Tới bây h em có cảm giác cậu ấy đã dần chán em, cậu ấy ra ngoài thường xuyên hơn và ít đòi hỏi em chuyện đó hơn. Nhiều đêm nằm cạnh cậu ấy em khóc rất nhiều cậu ấy tuy biết nhưng ko hề nói j. Em bây h cảm thấy vô cùng bất lực em bị mất ngủ cả tuần nay nhưng vẫn ko biết phải làm thế nào với cuộc sống của mình, với đứa bé trong bụng. Em định sẽ nói ra cho cậu ấy biết nếu cậu ấy ko chấp nhận thì lần này em sẽ bỏ đi và ko cần j cả. Em sẽ sống một mình nuôi đứa bé. Em nghĩ như vậy nhưng ko biết mình có làm nổi ko khi em còn đó gia đình và bạn bè mọi người nhìn vào em sẽ như thế nào đây.