E gt sơ qua về nhà em. Nhà em có 4 ng em về làm dâu là 5 (ck em là con 1). dưới ck em còn 1 cô em gái năm nay thi đh. Nhà em thì bc em là người cầm kinh tế và quyết định mọi việc, nhưng đằng sau bc lại là mc và các bác, gì cậu mợ và anh chị bên nhà ngoại. Vc em mới cưới hồi tháng 12/2014 đến giờ cũng đc 6 tháng rồi. chúng em mới học hết 3 năm cđ thì cưới. trước cưới thì bố bảo là lấy vợ vào bố cho tiền đầu tư làm ăn thế rồi chúng em mới cưới đc 4 hôm thì bố bảo là 1 đứa làm trên vĩnh phúc còn 1 đứa làm dưới HN. .Thế rồi em không đồng ý nhưng lại nc vs ck. rồi ck em cũng nhất trí là làm gần nhau và bố cũng đồng ý cho 2 đứa xuống hn làm. Trước khi đi bố tôi dặn dò rất kỹ là đừng có thấy việc gì cũng làm mà nta lừa cho đấy con ạ. các con đi xin việc 1 năm chứ 3 năm bố vẫn phải nuôi. cứ từ từ mà tìm việc con à. thế nên ck tôi cứ kén việc k cho tôi đi làm những việc mà ck k ưng ý. ck t đi làm tháng thì k đủ ăn. thi thoảng bố có cho chúng tôi 200k đến 500k. Cách đây nửa tháng ck em đã bỏ việc đang làm và về quê có bàn bạc nc với bố là mở cửa hàng làm ăn chung với anh họ và cần số vốn là 100tr. Bố đồng ý vay họ và sau vc em trả cả gốc lẫn lãi. sau đó vc em k làm ăn ở quê nữa lên hn làm ăn chung nhưng với số vốn nhỏ hơn gấp 3 lần. Ban đầu thì bố em cũng đồng ý nhưng sau chả hiểu ai nói gì mà bố em tuyên bố vs vc em là.


bố: "tao bh k có tiền và cũng k vay đc tiền ở đâu nữa. t lv cho m xong rồi thì m phải tự lo cho bản thân m đi. 2vc muốn làm gần nhau thì xuống hn làm đc bnhieu ă bấy nhiêu. ăn đói ăn khổ ăn ít làm sao để k bị ốm là đc đừng có về xin tiền tao nữa. t không có mà cho đâu. t bảo xin việc cho thì k thích muốn 2vc làm gần nhau thì tự lo lấy".


ck em bảo là bố vậy hộ cn thôi. con có xin không bố đâu mà. con chưa từng đòi hỏi bố cái gì. bh bố cứ coi như mua cho con cái xe mới. vậy mà bố cũng không đồng ý.


bố còn bảo "chúng mày có mấy chỉ vàng cưới đấy bỏ ra mà làm ăn"


ck em bảo là con k có vàng con cũng k động vào vốn của vợ con. mẹ vợ con cho vợ chứ con làm gì có


bố: m có 2 chỉ vàng đấy lấy ra mà bán lấy tiền làm ăn (ck em đc mẹ vợ và anh trai cho). chứ bh tao nuôi mày đến giờ là hai mấy tuổi rồi tao không nuôi nữa.


Thế ck em chả nói gì và thôi coi như chưa từng nc vs bố. mà trong khi tiền cưới của ck em bố em cũng cầm bh lại bảo tự lo cho bản thân đi bảo bán 2 chỉ vàng lấy tiền làm ăn. giá vàng bh thì đc bao nhiêu ạ mà có 2 cái nhẫn mỗi cái 1 chỉ. ck em lại là con 1. chỉ vì ck em muốn kinh doanh muốn làm giàu mà chưa có vốn chưa có gì thế chấp để vay vốn nên nhờ bố em vay hộ chứ có xin đâu ạ. chỉ vì 2 vc muốn làm gần nhau mà bố bảo tự lo. nhà có đứa con trai đứa con gái có nhiều nhặn gì đâu mà bố em lại thế chứ...... Ck em thì lại nghe lời bố mẹ em thật sự giờ rất khó nghĩ. các chị giúp em với ạ