Em chào các chị!


Em cần các chị cho e cách xử lý chuyện của em. Thật sự em không muốn ly hôn với chồng em chỉ vì 2 lý do, em yêu hắn, và em không muốn làm bố mẹ em phải lo cho em. Nhưng thực sự về làm dâu 1năm 6 tháng, nhưng em không thể kể hết được nỗi bức xúc trong người em.


+Ngày đầu về làm dâu, đã bị ăn chửi chả ra cái gì, lại còn nghi ngờ em ăn trộm 200k tiền phong bì. Đùa chứ, nhà em nghèo thật, nhưng bố mẹ em luôn dặn em, sống trong sạch, dù rách vẫn phải thơm tho. Em thấm nhuần tư tưởng đó.Nên em k bjo làm cái trò đồi bại đấy. Em mang hết cả đông tiền mừng của em ra cho bà ấy kiểm. Nhưng k thấy, vẫn đi nói em là đưa ăn trộm 200k đấy hết người này người khác, cả họ đều biết. Em ức lắm, nhưng chả làm được gì. Tiên mừng đám cưới của em , lại còn định lấy hết của em(lấy hết của chồng em rồi).Em kiên quyết không đưa.Vì đấy là tiền sua này em còn đi trả nợ mợi người nưa, với lại em muốn có chút vốn cho em sau này.


+ Khinh thường em,em vốn xuất thân từ nông thôn,nhưng được học hết đại học danh tiếng đang hoàng, nhưng em học Điện, nên xin việc cũng hơi vất vả. Nhưng giờ công việc em rất ổn. BM ck em khinh em là con nhà nông dân, vì gia đình chồng em là ng HN. Nhưng vấn đề là, ông bả cũng chỉ là công nhân quét rác thôi, thế mà kinh miệt người nông dân. Nhiều lần nói móc mỉa em, em nói thật nếu em biết trước thế này , em k bjo đồng ý kết hôn với ck em đâu.


+Lúc nào cũng mọi công việc đổ hết lên đầu em, cả nhà ngồi trong bật điều hòa mát, em ngồi 1 mình ngoài sân nắng nấu cơm, k ai gúp, ngay kể cả ck em nữa.Ăn xong em lại lóc cóc đi rửa. Em đọc có nhiều chị bị mẹ ck gây khó dễ, nhưng chồng kéo lại. Đằng này số em nó chó thế nào ấy. Lúc yêu thì nó khác, giờ thì em thấy em không khác gì ôsin cho nhà đấy cả.


+Nếu em để chồng em rửa bát, là mặt nặng mày nhẹ với em. Lại còn thế này nữa, em đóng tiền ăn, nhưng mấy tháng về làm dâu toàn cho em ăn rau luộc với đậu rán, mà em chỉ ăn buổi tối thôi. Lúc đầu ck em nó còn biết e chịu những gì, nhưng giờ hắn nghe mẹ, cũng chả cần biết em làm gì. Buồn lắm các chị ạ:((:((:((:((:((:((:((.Nhiều lúc em nghĩ nên ly hôn thì hơn. Thấy bọn em cãi nhau, chồng em sai thì chả nói, toàn quay ra nói em. lại còn nói thẳng là cho phép chồng em ly hôn. Những hôm em đi làm về, em toàn tranh thủ xem có việc gì không em dọn dẹp, xong ăn xong em đi rửa bát..Có một lần em cãi nhau với ck, em giận hẵn,em đi sang bạn chơi, nghĩ hắn ăn xong sau cùng thì tự đi rửa bát, ai dè, ăn xong hắn nghe me hắn, gọi điện thoại chửi em, bảo"ăn xong không dọn,về nhà chẳng làm cái gì "Trong khi đó, đi làm về em còn chả kịp thay quần áo,lao vào dọn dẹp. Me ck em lúc nào cũng nói với ck em la thương em, nhưng mà lúc ck em chui em thế, thì chả nói năng là em đã dọn dẹp,làm những gì???thật sự giờ em rất chán. Em chán cả ck em nữa.



Hồi em mới về, e rửa tay tị nước cũng sông ra bảo, dùng tiết kiệm nước.Trong khi đó con cái của me ck thì dung thoải mái,bao nhiêu cũng được. Em thấy thế , bảo để con đóng tiền nước , tiền điện. Từ hồi đó, cả nhhà dùng hoang phí, mà em không nói được câu nào.



Trước mặt chồng em thì luôn tỏ ra thương em, thương cái con khỉ ấy(em xin lỗi vì nói bậy). Sau lưng chồng em, là sưng mặt mày với em, nói em thế này thế kia. Mua hoa quả thì chỉ cho con gái với con trai bà ăn, chứ em mà động vào là nói em., thế mà suốt ngày nới với chồng em."me mua nó khong ăn" nhưng em chưa biết làm thế nào để chứng minh em trong sạch đc cả.



Rồi ông bbà về hưu,lương hon tr 1 người(hang tháng bọn em có biếu tiền+tiền cho em gái đi học).Me ck em bán hàng qua mạng kiếm tiền, hôm bán được thì cười ha hả, k bán được cứ đè đâu em ra mà nói. Có nhưng hôm em thức đến 2 3 h sáng để bán hàng, sau đấy em lại đi làm. Rồi ông bà chán bán hàng, em đi tìm việc cho me ck, em đi làm về mệt toàn thức đến 1 2h tìm việc cho bà.Đến khi em tìm việc cho bà đc công việc phù hợp, thu nhhập khá. Em rất vui mưng, chỉ sang nói với bà ngoại là cháu tìm đc rồi. Thế mà me ck đi nói xấu em. là nó đi kể công. Rồi tự dưng người ta k đồng ý thuê,lại quay ra thái độ, ý như kiểu em nt cho ngta đừng thuê nữa. Cuộc sống của em , làm người tốt cũng k làm đc ý.



Hiện tại, thì ck em nó nghe lời mẹ, cũng k tin tưởng vợ gì cả, Em thật sự muốn chấm dứt với ck. Nhưng em chỉ sợ là mẹ em buồn thôi. Em phải làm gì đây các chị?? kiểu mẹ chồng thế, chồng em như thế thì em phải làm gì đây. Em thật sự rất nản ý.:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((