Trong một lần tình cờ, em biết được ba em có người phụ nữ khác. Em tìm cơ hội lấy điện thoại thì đọc được nhiều dòng tin nhắn mùi mẫn giữa 2 người. Ba em còn lấy hình cô ta làm hình nền, sau khi tìm hiểu thì em biết 2 người cũng đã qua lại được một thời gian.


Chị ta mới 26t, đã có chồng và một con trai nhỏ. Em sắp phải thi Đại học nhưng gặp chuyện này em rất sốc ko thể học hành gì nhưng ko dám nói với mẹ mà âm thầm điều tra. Mẹ em đã khổ lắm rồi, từ khi lấy chồng chưa có ngày nào mà mẹ được sống cho riêng mình, quần quật ngoài trời mưa nắng lo cho chồng cho con vậy mà ông ta lấy tiền mẹ em phải đánh đổi bằng sức lao động của mình đem cho người phụ nữ khác. Em thương mẹ bao nhiêu thì hận ông ta và người đàn bà kia bấy nhiêu. Mẹ em suốt ngày bán buôn ngoài trời, da mặt vì nắng mà sạm đi, ko trắng trẻo như người kia nên ông ta mới vậy. Nhưng thực ra mẹ em đẹp hơn cô ta nhiều nhưng người ta ở trong sung sướng đâu như mẹ em dãi nắng dầm mưa, me em ko giữ được nét đẹp do có người chồng tồi các chị à.


Hiện giờ ông ta và bồ nhí chưa biết em đã biết chuyện 2 người vì em vẫn tỏ ra vô tư như ko có gì xảy ra. Xin các chị cho em lời khuyên rốt cuộc em nên làm thế nào cho đúng. Đừng bắt em phải làm công tác tư tưởng là nói chuyện với ông ta khuyên ông ta vì người đã vô tình thì có nói thế nào cũng vậy thôi.Ông ta vẫn bên mẹ em vì mẹ em làm ra tiền các chị à, ông ta đi làm xa hỉnh thoảng mới về chỉ chủ yếu ở 1,2 ngày lấy tiền rồi đi. Mẹ em đau bệnh, nhà cửa hư hỏng ông ta ko hề lo tới. Về nhà là cằn nhằn, mặt nặng mày nhẹ để kiếm cớ đi cho nhanh. Với lại đây là bản tính rồi các chị à, từ nhỏ em đã chứng kiến, lén đọc tin nhắn điện thoại ông ta nhiều rồi, chỉ là do lúc đó quá nhỏ chưa tự mình làm nên chuyện gì.


Em muốn xin cách nào giải quyết triệt để và cho người đàn bà mất nết kia một bài học nhớ đời để chừa thói la liếm chồng người khác đi.


Em cảm ơn các chị, mong các chị giúp em